Sắc màu Cuộc Sống

Không sao cả! Hàng nghìn CĐV vẫn xuống đường đi bão, cổ vũ cho tinh thần chiến đấu hết mình của Olympic Việt Nam

Hùng Sơn
Chia sẻ

Không dành được HCĐ song tinh thần của Olympic Việt Nam vẫn chiến đấu hết mình cho một mùa ASIAD lịch sử vẫn khiến NHM nức lòng. Hàng nghìn CĐV vẫn xuống đường đi bão, tất cả hò reo cổ vũ cho tinh thần của các chân sút vàng Việt Nam.

Sau hơn 100 phút tại trận tranh HCĐ cùng với đội tuyển UAE, Việt Nam đã dừng chân ở vị trí thứ 4 giải đấu. Tuy nhiên, trong suốt trận đấu các chân sút vàng của đội tuyển cũng đã chiến đấu hết mình cho một mùa giải lịch sử.

Khoảnh khắc đáng nhớ của các cầu thủ Olympic Việt Nam tại kỳ ASIAD năm nay.

Tại Hà Nội, để cổ vũ thêm tinh thần cho các cầu thủ, sau giải đấu hàng ngàn CĐV lại đổ xuống đường, hò reo, mang màu cờ sắc áo phủ rợp bầu trời. Lại lần nữa, Thủ đô có ngay vui như thế!

Thắng thua không quan trọng, ở đây, mọi người đều ăn mừng cho ý chí của các học trò HLV Park Hang Seo. Những con đường giờ đây đã chất ních người, ai nấy không còn nghĩ ngợi tời trận đấu mà chỉ nghĩ về niềm vui khi lần đầu Việt Nam được đi sâu vào giải đấu quan trọng này.

Những con đường lớn ở Hà Nội lại rợp bóng cờ đỏ sao vàng.

Đoàn người lại tiếp tục xuống đường cổ vũ tinh thần cho một mùa Olympic Việt Nam.

Mọi nẻo đường thành phố đều trở nên đông vui.

Không khí ngày càng vui hơn, vì cổ vũ tinh thần quyết đấu của Việt Nam.

Tại bờ hồ Hoàn Kiếm, nhiều người cũng đã xuống đường.

Màu cờ khắp nẻo đường Hà Nội.

Không giành chiến thắng, không sao cả vì chúng ta chiến đấu hết mình.

Vậy là Việt Nam sẽ dừng chân ở vị trí thứ 4 tại giải đấu châu lục ASIAD 2018.

Không khí nhộn nhịp màu cờ sắc áo.

Đường phố cũng đầy người cổ động.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất