Sắc màu Cuộc Sống

Không phải nhà hàng sang trọng, các nguyên thủ dùng món bình dị này khi đến Việt Nam

Quang Niên
Chia sẻ

Tổng thống Obama, Hoàng tử William, Thủ tướng Canada và Thủ tướng Úc, là những chính khách tầm cỡ rất thân thiện khi đến thăm Việt Nam.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã đến Việt Nam. Vào sáng 10/11, trước khi bắt đầu ngày làm việc với lãnh đạo các nền kinh tế khác, ông đã cùng đầu bếp Luke Nguyen, người Úc gốc Việt ra vỉa hè Đà Nẵng để mua bánh mì ăn sáng.

Thủ tướng Úc tự tay trả tiền bánh mì và vui vẻ nói chuyện với cô chủ hàng. Ảnh: Hoài Sơn.

Thủ tướng Úc tự tay trả tiền bánh mì và vui vẻ nói chuyện với cô chủ hàng. Ảnh: Hoài Sơn.

Sự xuất hiện của ngài Thủ tướng Úc trên con hẻm nhỏ thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng khiến người dân vô cùng bất ngờ. Những tưởng những vị nguyên thủ quốc gia phải ăn uống ở nhà hàng sang trọng, ông Turnbull lại vô cùng bình dị khi chọn món bánh mì kẹp thịt vỉa hè đặc trưng của Việt Nam.

Cô Vân, chủ xe bánh mì vinh dự được Thủ tướng Úc ghé vào, chia sẻ cảm giác vô cùng xúc động khi bán bánh mì cho một nguyên thủ quốc gia. Cô rất hạnh phúc và cho biết có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Từ đầu cô không biết ông Turnbull là ai, cho đến khi người thông dịch giới thiệu, cô Vân mới run và xúc động vô cùng.

Ông Turnbull chụp ảnh selfie cùng cô bán bánh mì và người dân sống gần đó.

Ông Turnbull chụp ảnh selfie cùng cô bán bánh mì và người dân sống gần đó.

Sau khi mua bánh mì và tự tay trả 20.000 đồng cho cô bán bánh, ngài thủ tướng còn lấy điện thoại ra để chụp ảnh selfie với người dân ở đó. Trải nghiệm thức ăn đường phố của người đứng đầu chính phủ Úc thật thú vị và rất gần gũi với người dân. Ông chia sẻ rằng đây là một món ăn bình dân rất ngon của Việt Nam.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Buổi chiều ngày 9/11, trước khi đến UBND TP. HCM để làm việc với lãnh đạo thành phố, xe của phái đoàn Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã dừng lại ở góc đường Trương Định - Lê Thánh Tôn (Quận 1, TP. HCM) và để vị thủ tướng này tự do đi dạo trên con phố.

Đến một quán cà phê nhỏ trên đường, ông ghé vào quán và thưởng thức cà phê sữa Sài Gòn với ông Nguyễn Công Hiệp, nhân viên đã nghỉ hưu ở Tổng lãnh sự quán Canada. Nhiều thực khách đang có mặt vô cùng bất ngờ khi nhận ra vị thủ tướng điển trai ghé quán trong trang phục áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lịch lãm.

Cuộc trò chuyện kéo dài trong khoảng 10 phút. Trước khi rời đi, ông Trudeau đã bắt tay chào những vị khách có mặt tại quán.

Vị Thủ tướng điển trai gọi món cà phê sữa đặc trưng của Sài Gòn và thưởng thức ngay trên vỉa hè. Ảnh: Zing.vn.

Vị Thủ tướng điển trai gọi món cà phê sữa đặc trưng của Sài Gòn và thưởng thức ngay trên vỉa hè. Ảnh: Zing.vn.

Chưa hết, vào buổi tối cùng ngày, người dân Sài Gòn lại được một phen bất ngờ khi Thủ tướng Trudeau bước ra từ xe hộ tống và lên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai (Q1) đến cầu Lê Văn Sỹ (Q3) để chạy bộ tối cùng các cận vệ của mình.

Trong trang phục thể thao năng động màu xanh lam nhạt, đội nón lưỡi trai giản dị, vị thủ tướng trẻ tuổi chạy bộ một vòng qua cầu Lê Văn Sỹ rồi tiếp tục ở đường Trường Sa và nhanh chóng lên xe đang đậu chờ sẵn ở đầu đường.

Nhiều người dân đang tập thể dục ở đây rất bất ngờ khi chứng kiến sự có mặt của vị thủ tướng điển trai. Ảnh: Thành Nguyễn/VnExpress.

Nhiều người dân đang tập thể dục ở đây rất bất ngờ khi chứng kiến sự có mặt của vị thủ tướng điển trai. Ảnh: Thành Nguyễn/VnExpress.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, Tổng thống Obama và các thành viên trong phái đoàn đã đến dùng bữa tối tại quán bún chả Hương Liên, số 24 phố Lê Văn Hưu, Hà Nội.

Quán bún chả Hương Liên đã hoạt động được khoảng 20 năm, được cư dân mạng đánh giá là có hương vị ngọt ngào và đậm đà của món ngon Hà Nội. Một số thực khách có mặt trong quán nhanh chóng nhận ra ông Obama, tranh trủ chạy đến chụp hình.

Tổng thống tiền nhiệm Obama đã gây ấn tượng tốt khi đến một hàng bún chả truyền thống của Hà Nội để dùng bữa tối. Ảnh: Thanh Niên.

Tổng thống tiền nhiệm Obama đã gây ấn tượng tốt khi đến một hàng bún chả truyền thống của Hà Nội để dùng bữa tối. Ảnh: Thanh Niên.

Rất đông người dân khi biết tin, đã chạy đến vây kín phía trước quán. Khi dùng xong bữa tối, vị Tổng thống thân thiện rời khỏi quán nhưng không quên bắt tay, chào hỏi và chụp ảnh cùng đám đông đang có mặt.

Hoàng tử Anh William

Chiều ngày 16/11/2016, trong chuyến thăm Việt Nam, Hoàng tử Anh và Công tước xứ Cambridge William đã ngồi cà phê vỉa hè trên phố Thuốc Bắc, trong khu phố cổ Hà Nội, trò chuyện về bảo vệ động vật hoang dã.

Hoàng tử William đến Việt Nam lần này để đồng chủ trì Hội nghị Hà Nội về phòng, chống buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức với sự hỗ trợ của chính phủ Anh.

Hoàng tử Anh William bắt tay với một người dân Hà Nội tại quán cafe trên phố Thuốc Bắc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Hoàng tử Anh William bắt tay với một người dân Hà Nội tại quán cafe trên phố Thuốc Bắc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ngay sau khi rời phố cổ Hà Nội, Hoàng tử Anh đến thăm đền Ngọc Sơn ở bờ Hồ Hoàn Kiếm. Trên đường đi, ông chào hỏi người dân đứng đợi ven đường và dừng lại nói chuyện với du khách phương Tây đang có mặt ở đó.

Chia sẻ

Bài viết

Quang Niên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất