Sắc màu Cuộc Sống

Không có chuyện học sinh lớp 3 đang mua đồ ăn sáng bị người phụ nữ lạ mặt bắt cóc

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 23/9, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, không có chuyện học sinh lớp 3 trong lúc đi học bị người phụ nữ lạ mặt bắt cóc như thông tin gia đình báo với nhà trường.

Cụ thể, học sinh T.G.N, học sinh lớp 3, trường tiểu học Thái Hòa thừa nhận đã nói dối gia đình việc bị 2 người lạ chở đi. 

Qua xác minh của công an, T.G.N là học sinh cá biệt, từng nghỉ học không lý do vào giữa năm học 2019-2020. Năm học mới này, gia đình xin cho N. tiếp tục được đi học. Nhưng do ham chơi, không muốn đi học nên N. đã bịa chuyện mình bị bắt cóc.

Không có chuyện học sinh lớp 3 đang mua đồ ăn sáng bị người phụ nữ lạ mặt bắt cóc Ảnh 1
Trường học nơi cháu T.G.N bịa chuyện bị bắt cóc. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, học sinh N. kể lại rằng, sáng ngày 21/9, em T.G.N. được người nhà đưa đến trường. Sau khi em ra cổng trường để mua bánh mì ăn sáng thì có người phụ nữ đến bế em lên xe bỏ chạy nhưng do em N. chống cự nên hai người lạ buộc phải thả ra.

Sau đó, phía gia đình đến đón về và xin phép cô giáo cho em N. được nghỉ học 1 ngày. Thông tin học sinh lớp 3 bị bắt cóc làm nhiều người hoang mang.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Tân Uyên đã trích xuất camera trong khu vực, làm việc với người phụ nữ dẫn em qua đường và người dân xung quanh trường nhưng không phát hiện bất thường.

Sau khi được động viên, em N. cũng đã thừa nhận vì sợ ba mẹ la rầy việc bỏ học nên em N. đã bịa ra việc mình bị bắt cóc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất