Theo đó, khoảng 17h40 ngày 11/8/2026, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, đang làm nhiệm vụ phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông tại nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một đôi vợ chồng trẻ.
Gia đình cho biết, trên xe ô tô đang chở con trai mới 3 ngày tuổi, bị sốt cao, mê man và cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm này đang trong giờ cao điểm, phương tiện đông, di chuyển chậm nên gia đình khẩn thiết nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ.
Xác định đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe công vụ mở đường, dẫn xe của gia đình đưa cháu bé từ nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Dưới sự điều hành đồng bộ, nhịp nhàng, các Tổ công tác tại các nút giao trên tuyến đồng loạt phối hợp phân luồng, tạo điều kiện để xe chở bệnh nhi nhanh chóng lưu thông đến bệnh viện.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương an toàn và nhanh chóng được các bác sĩ thăm khám, cấp cứu. Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi.
Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, anh N.D.A (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội), bố cháu bé, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã hỗ trợ gia đình trong thời điểm đặc biệt cấp bách.
Việc làm thiết thực, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì Nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT Thủ đô gần gũi, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân.