Sắc màu Cuộc Sống

Khoảnh khắc cụ ông dìu vợ ở bệnh viện khiến CĐM ước ao: Về già chỉ mong được vậy

Phương Linh
Chia sẻ

Ở tuổi "xế chiều", cụ ông cụ bà vẫn luôn đồng hành cùng nhau, dành tình cảm thân thương nhất đến nhau khiến bất kỳ người trẻ nào cũng ngưỡng mộ.

Bước vào hôn nhân, bất kỳ cặp đôi nào cũng mong sẽ luôn hạnh phúc. Thế nhưng, để vẫn được nắm tay nhau khi về già, có lẽ, suốt cả quá trình dài còn cần lắm sự cố gắng từ cả người vợ lẫn người chồng. Chính vì lẽ đó, mỗi lần bắt gặp những cụ ông - cụ bà vẫn tay nắm tay, đồng hành cùng nhau ở tuổi xế chiều, người trẻ nào cũng xúc động và ước ao. Khoảnh khắc dưới đây là một điển hình!

(Nguồn video: Tiktok dungdam90)

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một cặp đôi cụ ông - cụ bà xuất hiện ở bệnh viện. Hai cụ tóc đã bạc, mắt yếu, lưng còng nhưng vẫn luôn dành cho nhau sự nhẹ nhàng, tình cảm. 

Cụ ông sau khi hỏi thăm các y bác sĩ ở bệnh viện, liền tìm đường để đưa vợ đi khám. Còn cụ bà vì sức khỏe yếu hơn, hai tay phải níu lấy tay chồng, từ từ bước từng bước theo hướng đi của chồng. 

Khoảnh khắc cụ ông dìu vợ ở bệnh viện khiến CĐM ước ao: Về già chỉ mong được vậy Ảnh 1

Khoảnh khắc ấy dù ngắn ngủi bấy nhiêu thôi nhưng bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm lòng. Suốt một hành trình dài hôn nhân, cụ ông đã là chỗ dựa vững chắc cho vợ... và với cụ bà, đến hiện tại, cụ vẫn luôn tin tưởng người đàn ông đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng đã qua. 

Chứng kiến tình cảm đẹp đẽ và ý nghĩa mà cụ ông và cụ bà dành cho nhau qua khoảnh khắc ngắn ấy, dân mạng không khỏi xúc động và để lại nhiều bình luận đẹp như sau:

"Mình đã có duyên gặp ông bà một lần năm 2021 và nhớ mãi đến giờ, bà sợ đau nên ông rất chăm, ông bà vẫn xưng hô anh em rất tình cảm"

"Ba mẹ mình cũng giống như cụ ông, cụ bà. Gia đình mình nghèo lắm, nhưng mình vô cùng tự hào về sự hoà thuận yêu thương nhau của gia đình mình luôn"

"Thương ông bà lắm, về già chỉ ước mong được như thế thôi"

"Cuộc sống hiện đại bây giờ lắm khi thấy mình cảm thấy chán nản và sợ bước vào hôn nhân. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy những cảnh thế này, mình lại có niềm tin yêu và ước mong. Con cảm ơn 2 cụ, chúc 2 cụ thật nhiều sức khỏe ạ".

"Về già có ước mong gì nhiều đâu, vẫn mong được nắm tay người mình thương đến cuối đời như 2 cụ vậy".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất