Sắc màu Cuộc Sống

Khi mới nhận tin con gặp nạn, cha Hạo Nam chỉ nghĩ con trai rơi xuống ống cống hầm cá nhưng không ngờ...

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Cố gắng động viên con trai khi đến hiện trường nhưng đáp lại anh chỉ là những âm thanh "khịch khịch" như con đang ngộp nước. Lúc này, người cha khuôn mặt khắc khổ mường tượng điều chẳng lành.

Thông tin trên VNE, anh Đoàn Tuấn Em (33 tuổi), công nhân trong đội đóng cọc trụ bê tông hai bên mố cầu Rọc Sen là người tiếp nhận thông tin cứu cháu Hạo Nam từ nhóm trẻ chạy vào kêu cứu. Ngay sau khi nhận thông tin Hạo Nam gặp nạn, anh Tuấn Em bỏ dở bữa cơm trưa và tức tốc đến hiện trường để thực hiện các công tác cứu nạn. 

"Chú ơi, lôi con lên dùm với". "Con đang ở đâu?", Tuấn Em gọi to và nghe tiếng kêu cứu phát ra từ miệng hố sâu hoắm.

Khi mới nhận tin con gặp nạn, cha Hạo Nam chỉ nghĩ con trai rơi xuống ống cống hầm cá nhưng không ngờ... Ảnh 1
Với nhiều công nhân trong đội cứu hộ, đến nay vẫn không khỏi ám ảnh tiếng kêu cứu của Hạo Nam 

Nhóm công nhân tiếp đó chặt đoạn dài chừng 30 m, đem đến miệng hố rồi thả xuống. "Con bám vào sợi dây để các chú kéo lên", một người trong nhóm hét to.

Kéo căng dây cảm giác nặng biết bé đã bám vào, nhóm người dồn sức kéo lên, tuy nhiên, khi dây di chuyển khoảng một mét bỗng nhẹ hẫng cùng tiếng la "ới ới" phía dưới. Cả nhóm công nhân thất thần không ai bảo ai, nhưng biết bé đã trượt xuống sâu hơn.

Khi mới nhận tin con gặp nạn, cha Hạo Nam chỉ nghĩ con trai rơi xuống ống cống hầm cá nhưng không ngờ... Ảnh 2
Khi kéo dây lên thấy nhẹ hẫng, nhóm công nhân đã biết cháu bé bị rơi xuống sâu hơn

Cách công trình gần một km, trong khi nhóm công nhân nỗ lực cứu hộ, anh Thái Văn Tấn Tài (40 tuổi) nghe tin con gặp nạn lúc vừa kết thúc làm đồng. Khi đó anh chỉ nghĩ con trai rơi xuống ống cống hầm cá. Hớt hải chạy đến hầm, anh Tài không thấy ai, tiếp tục phóng ra phía công trường. Khi thấy các công nhân nối dây, linh cảm người cha mách bảo con mình đang nguy cấp. "Lôi lên được lần nào chưa?", anh Tài hỏi gấp, được trả lời "kéo lên một lần mà hụt".

Nghe xong anh sốt ruột, hối nhóm người tìm thêm dây. Trong lúc nhóm công nhân tìm kiếm thiết bị cứu nạn, người cha lại gần miệng hố gọi con, nghe tiếng kêu "ba ơi cứu con". Anh động viên: "Con nắm cọng dây rồi ba lôi lên". Những phút sau đó, đáp lại anh chỉ là những âm thanh "khịch khịch" như con đang ngộp nước. Lúc này, người cha khuôn mặt khắc khổ mường tượng điều chẳng lành.

Khi mới nhận tin con gặp nạn, cha Hạo Nam chỉ nghĩ con trai rơi xuống ống cống hầm cá nhưng không ngờ... Ảnh 3
Người cha khắc khổ ấy nhiều lần chết lặng khi hay tin con trai không qua khỏi

Báo Người Lao Động đưa tin, sau khi xác định Hạo Nam đã tử vong, tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cùng với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tổ chức cuộc họp để thông báo việc bé Hạo Nam đã tử vong. 

Tại cuộc họp, ông Đoàn Tấn Bửu thông báo cho những người dự và đại diện gia đình. Anh Thái Văn Tấn Tài (SN 1983; ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) - cha của bé Hạo Nam - đồng ý cho các ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể cháu lên khỏi trụ bê-tông, tổ chức xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Anh Tài cho biết cháu lỡ mất rồi nên không có ý kiến gì. "Tôi đồng ý cho ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể con tôi lên khỏi trụ bê-tông; đồng thời cho gia đình đến nhận diện bé", anh Tài nói trong xúc động.

Ngày 5/1, trao đổi với tờ Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé Hạo Nam) cho biết, đến nay thi thể con trai chị là bé Hạo Nam vẫn chưa về với gia đình. Người mẹ luôn hy vọng con trai chị sẽ sớm được đưa về nhà.

"Khi con được đưa về, gia đình sẽ thực hiện an táng cháu tại phần đất phía sau nhà", chị Linh cho biết thêm.

Được biết, gia đình anh Tài thuộc diện khó khăn khi cả 2 vợ chồng sống tạm bợ trong căn nhà xập xệ, Hạo Nam là con trai lớn của hai vợ chồng, dưới Nam còn có đứa em nhỏ. Vì không có nghề nghiệp ổn định nên cả 2 vợ chồng đều đi mần mướn với thu nhập bấp bênh. Theo chia sẻ từ gia đình, buổi sáng trước khi xảy ra vụ việc, Hạo Nam đi nhặt sắt và bán được 21.000 đồng. Đứa trẻ 10 tuổi dự tính buổi chiều sẽ quay lại nhặt tiếp rồi trở về nhà. Nhưng rồi em chẳng về nữa, bữa cơm chiều 31/12 của gia đình nhỏ chẳng có em…

Xem thêm: Cha bé Hạo Nam gửi gắm tâm nguyện sau khi dần chấp nhận sự thật con trai đã ra đi mãi mãi

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất