Nhắc đến quê cũ của ca sĩ Thủy Tiên tại Kiên Giang trước đây – nay thuộc An Giang sau sáp nhập, nhiều người thường nghĩ đến biển đảo nổi tiếng như Phú Quốc. Tuy nhiên, ít ai biết vùng đất này còn sở hữu nhiều cung đường ven biển đẹp, yên bình và rất hợp cho những chuyến đi kiểu “chạy xe ngắm cảnh”.
Một trong những cung đường được nhiều người nhắc đến là tuyến từ Rạch Giá đi Hà Tiên. Tuyến đường này đi dọc biển Tây, qua nhiều đoạn có thể nhìn thấy mặt biển ngay bên cạnh. Vào sáng sớm, không khí khá mát, ít xe lớn nên nhiều bạn trẻ chọn chạy xe máy để cảm nhận rõ nhịp sống ven biển miền Tây.
Dọc đường, du khách có thể bắt gặp những xóm chài nhỏ, ghe tàu neo đậu sát mép nước hay các quán hải sản bình dân nằm ngay ven biển. Một số đoạn gần Hòn Đất còn có những bãi đá và hàng cây kéo dài tạo cảm giác rất khác so với các cung đường biển miền Trung.
Trong khi đó, tuyến ven biển khu vực Hà Tiên đi Mũi Nai lại được nhiều người yêu thích bởi khung cảnh nhẹ nhàng và khá thơ. Con đường không quá rộng nhưng một bên là núi, một bên là biển, đặc biệt đẹp vào lúc chiều muộn khi mặt trời bắt đầu lặn xuống biển Tây.
Nhiều du khách từng trải nghiệm cho biết đoạn đường này có cảm giác “rất điện ảnh” vì ánh nắng cuối ngày phủ vàng cả mặt biển lẫn những hàng cây ven đường. Không ít bạn trẻ dừng xe chỉ để ngồi ngắm hoàng hôn hoặc chụp vài tấm hình mà không cần vào khu du lịch lớn nào.
Ngoài ra, khu vực ven biển Kiên Lương cũng là nơi được nhiều người thích khám phá. Cung đường ở đây gây ấn tượng bởi cảnh núi đá xen lẫn biển, cánh đồng và những đoạn nhìn ra xa là các hòn đảo nhỏ ngoài khơi. Một số travel blogger nhận xét đây là một trong những nơi hiếm hoi ở miền Tây có cảm giác vừa có biển vừa có núi trong cùng một khung hình.
Điều khiến các cung đường ven biển ở quê cũ của Thủy Tiên được yêu thích không nằm ở sự sôi động mà ở cảm giác thư thả. Không quá nhiều xe cộ, không khí biển mát và nhịp sống chậm rãi khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu ngay cả khi chỉ chạy xe ngắm cảnh.
Với nhiều du khách trẻ, đây là kiểu hành trình không cần lịch trình quá dày đặc. Chỉ cần một buổi chiều chạy xe dọc biển, ghé quán nhỏ ăn hải sản, ngắm hoàng hôn rồi nghe tiếng sóng biển cũng đủ tạo nên trải nghiệm đáng nhớ ở miền Tây.