Sắc màu Cuộc Sống

Hotgirl bị nhận nhầm là 1 trong 4 tiếp viên xách 11kg ma túy khổ sở vì nhiều người bình luận khiếm nhã

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi loạt ảnh và thông tin của Bảo Châu lan truyền trên MXH, nhiều người bình luận với ngôn từ khiếm nhã khiến cô cảm thấy bức xúc và khó chịu. Gia đình và bạn bè cũng liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, nên cô quyết định lên tiếng đính chính.

Liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị tạm giữ vì xách hơn 11kg ma túy và thuốc lắc từ Pháp về, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines gồm: Nguyễn Thanh T., Đặng Phương V., Trần Thị Thu N. và Võ Tú Q. để lấy lời khai, điều tra. 

Hotgirl bị nhận nhầm là 1 trong 4 tiếp viên xách 11kg ma túy khổ sở vì nhiều người bình luận khiếm nhã Ảnh 1
Số thuốc lắc được ngụy trang trong các tuýp đánh răng

Tuy nhiên, từ vụ việc này, 1 cô gái có tên Bảo Châu bất ngờ bị nhiều người hiểu lầm, cho rằng cô chính là nữ tiếp viên Đặng Phương V. đang bị tạm giữ. Chưa dừng lại, Bảo Châu còn bị lấy hình ảnh lan truyền ở nhiều diễn đàn khác, ghép vào những thông tin sai sự thật. Thậm chí, khi những hình ảnh của cô bị lan truyền cũng là lúc cô bị nhiều người chế giễu, bình luận với ngôn từ khiếm nhã.

Hotgirl bị nhận nhầm là 1 trong 4 tiếp viên xách 11kg ma túy khổ sở vì nhiều người bình luận khiếm nhã Ảnh 2
Bị người khách lấy hình ảnh của bản thân ghép vào thông tin sai sự thật, cô gái viết bài đính chính

Trước sự việc này, trao đổi với Dân Trí, Nguyễn Bảo Châu (26 tuổi, Hà Nội) - chủ nhân của bức ảnh đã lên tiếng về việc bị đánh cắp hình ảnh cá nhân gán ghép vụ việc này.

Bảo Châu cho biết, từng làm việc tại bộ phận phục vụ mặt đất của một hãng hàng không, nhưng hiện đã nghỉ việc. Những hình ảnh bị lấy cắp và đăng tải lên mạng xã hội được chụp từ năm 2020, thời điểm cô bị mất tài khoản Facebook cá nhân.

"Tôi vừa lấy lại Facebook khoảng một tuần nay, không quá quan tâm việc hình ảnh bị đăng tải nhằm mục đích câu view, câu like, bởi đây không phải lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này", Bảo Châu kể.

Hotgirl bị nhận nhầm là 1 trong 4 tiếp viên xách 11kg ma túy khổ sở vì nhiều người bình luận khiếm nhã Ảnh 3
Bảo Châu bị nhầm lẫn vì trước đó cô cũng từng làm việc tại bộ phận phục vụ mặt đất 

Khi sự việc đi quá xa, nhiều người bình luận với ngôn từ khiếm nhã, Bảo Châu cảm thấy bức xúc và khó chịu. Gia đình và bạn bè cũng liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, nên cô quyết định lên tiếng đính chính.

Theo Bảo Châu, nhiều người dễ nhầm lẫn trang phục của nhân viên mặt đất và tiếp viên hàng không. Áo dài của tiếp viên hàng không có màu xanh thiên thanh, còn của nhân viên mặt đất là màu xanh nước biển. Lúc chụp ảnh, cô chỉnh sáng nên vô tình màu áo dài khá giống với trang phục của tiếp viên hàng không.

"Nhiều người hỗ trợ tôi bằng cách bình luận, nhắn tin tới các trang Fanpage yêu cầu gỡ hình ảnh, đính chính. Tôi hy vọng người dùng mạng xã hội tỉnh táo hơn và biết cách chọn lọc thông tin", Bảo Châu nói. Cô gái trẻ hiện vẫn đi chơi, du lịch cùng gia đình, cuộc sống không bị ảnh hưởng.

Như tin đã đưa, vụ việc 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines bị điều tra vì xách 11,3 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng từ Pháp về nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Qua làm việc với Cơ quan Công an, các nữ tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có máy túy trong kem đánh răng.

Các tiếp viên khó lóc và khai rằng, khi ở Pháp đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay một số hàng hoá về nước" và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường.

Tại sân bay ở Pháp, hành lý của những tiếp viên này không bị phát hiện bất thường, đến khi về tới  sân bay Tân Sơn Nhất mới bị lực lượng chức năng sân bay phát hiện. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất