Sắc màu Cuộc Sống

Tuyên dương học sinh nghèo nhặt lại 50 triệu đồng rồi trả lại cho người bị đánh rơi

Nhật Minh
Chia sẻ

Nhặt được cọc tiền có giá trị 50 triệu đồng, Nhân tìm người đánh mất để trả lại. Đây cũng là lần thứ hai bé trai này trả lại tiền cho người bị đánh rơi.

Sáng ngày 6/7, Tỉnh đoàn Bình Phước đã trao Bằng khen cho em Thái Đình Nhân, học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Đa Kia B, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Em Nhân được đại diện Tỉnh đoàn Bình Phước trao tặng giấy khen

Trước đó vào ngày 4/7, trên đường đi từ cửa hàng tạp hóa về nhà, Nhân phát hiện một cọc tiền loại 500.000 đồng nằm dưới bánh xe tải đang đậu bên đường. Em nhặt lên rồi đi vào nhà dân gần đó hỏi thăm người đánh mất để trả lại.

Khi thấy Nhân hỏi, ông Đặng Duy Đức kiểm tra lại thì phát hiện mình bị mất 50 triệu đồng. Số tiền Nhân nhặt được đúng như số tiền ông đã đánh mất. Sau đó, Nhân đã trả lại số tiền nhặt được cho ông Đức dưới sự chứng kiến của nhiều người. Ông Đức sau đó ngỏ ý tặng lại cho Nhân 1 triệu đồng nhưng cậu bé từ chối không nhận.

Cảm động trước cử chỉ đẹp cháu học sinh, ông Đức đã trực tiếp tìm đến tận nhà Nhân tìm hiểu gia cảnh. Tại đây, ông Đức chứng kiến hoàn cảnh khá khó khăn của gia đình. Hiện Nhân và 2 em nhỏ đang sống cùng bà nội là Nguyễn Thị Quyên. Những năm qua, ba mẹ em thường đi làm công nhân ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, mọi việc giao phó hết cho bà nội và nhà trường.

Biết được sự việc này, ông Đức sau đó đã tặng gia đình em 11 triệu đồng, đồng thời xin nhận Nhân làm cháu nuôi để hỗ trợ chi phí học tập sau này. Ông Đức còn tặng Trường Tiểu học Đa Kia B, nơi Nhân đang theo học số tiền 3 triệu đồng để làm quỹ khen thưởng cho học sinh có những việc làm tốt. 

Ông Đặng Duy Đức trao tiền hỗ trợ cho bà nội cháu Nhân

Cô Ngô Thị Bích Thuận, giáo viên chủ nhiệm của Thái Đình Nhân cũng rất tự hào về cậu học trò của mình, không chỉ làm nhiều việc tốt, Nhân còn là một học trò giỏi. “Trong những năm làm chủ nhiệm lớp 3 và lớp 5, tôi thấy Nhân là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời thầy cô, biết giúp đỡ những bạn bè trong lớp”, cô Thuận cho biết. 

Được biết, đây cũng là lần thứ hai Nhân nhặt được tiền rồi mang trả lại người đánh mất. Theo lãnh đạo trường Tiểu học Đa Kia B, Thái Đình Nhân là tấm gương sáng đáng biểu dương, đáng để các bạn học sinh trong trường cùng học tập. Hành động đẹp của Nhân đã và đang được chia sẻ rộng rãi, góp phần lan tỏa phong trào nói việc hay làm việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất