Sắc màu Cuộc Sống

Hoa Tết bị ép giá, cuối ngày chàng trai mang hết đến nơi an nghỉ cho các cụ

Thiên An
Chia sẻ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là của một tiểu thương bán hoa Tết gây xôn xao khi chia sẻ cách anh xử lý những chậu hoa bị người mua ép giá.

Tết là dịp người người sắm sửa cho nhà cửa và bản thân để chào đón năm mới. Tuy nhiên, do nền kinh tế có nhiều biến động sau đại dịch Covid-19 mà nhiều gia đình hạn chế chi tiêu. Điều đó khiến nhịp buôn bán hoa tươi ngày Tết chững hơn so với những năm trước. Đến ngày 29 - 30 tết nhưng nhiều tiểu thương vẫn thất thần trong trạng thái "hoa cười người khóc", có người bán nhưng không có người mua.  

Nhiều người dân chờ đến cuối ngày 30 Tết mới đi mua để mong được hạ giá. Một số tiểu thương chọn cách nhắm mắt bán đại với hy vọng lấy lại vốn. Nhưng cũng có nhiều tiểu thương quyết không bán, họ thà bỏ đi chứ nhất định không "hạ giá" sức lao động của mình.  

Clip: Hoa Tết bị ép giá, cuối ngày chàng trai mang hết đến nơi an nghỉ cho các cụ  (Clip: Nguyễn Đức Hậu - Beatvn)

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là của một tiểu thương bán hoa Tết gây xôn xao khi chia sẻ cách anh xử lý những chậu hoa bị người mua ép giá. Theo đó, anh chàng cho biết: "29 Tết của mọi người như thế nào, còn mình thì bán hoa hay bị mặc cả quá. Tức thì mình phi thẳng ra chỗ của các cụ. Sửa sang cho các cụ hết”

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh toàn bộ những chậu hoa cúc bị ép giá được anh đem đến nghĩa trang, đặt cẩn thận lên các phần mộ.  

Hoa Tết bị ép giá, cuối ngày chàng trai mang hết đến nơi an nghỉ cho các cụ Ảnh 1
Hoa Tết bị ép giá, cuối ngày chàng trai mang hết đến nơi an nghỉ cho các cụ Ảnh 2

Hành động ngày của anh chàng nhanh chóng nhận được "triệu tim" từ netizen. Có thể thấy, để trồng được những chậu hoa to cao, nở rộ thì người nông dân đã vất vả và tốn công đến nhường nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà họ thà bỏ đi thành quả lao động chứ không muốn công sức của mình bị bán rẻ.  

Hoa Tết bị ép giá, cuối ngày chàng trai mang hết đến nơi an nghỉ cho các cụ Ảnh 3

Nhưng điều đáng trân trọng là chàng trai trong clip đã bình tĩnh, xử lý hợp lý thay vì chặt nát, ném chỏng chơ ra đường như nhiều tiểu khác. Cách làm này vừa làm anh vui vẻ với thành quả lao động của mình, vừa giúp anh nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.

Bên dưới đoạn clip rất nhiều netizen dành lời khen dành cho chàng trai: 

"Làm mọi việc bằng trái tim yêu thương thì sẽ được phản hồi tích cực!!! Trong bất cứ chuyện gì", 

"Đây là 1 pha xử lý bằng tình yêu. Anh ấy tư duy làm sao mang niềm vui đến cho nhiều người nhất kể cả anh ấy. Mất công 1 chút nhưng anh được về sớm + vui vì mang niềm vui đến cho phần âm. Người làm bằng tình yêu vẫn tỏa sáng theo 1 cách nào đó như ông anh nghệ nhân ở Quảng Trị chẳng hạn. Rất tuyệt!", 

Thật sự tích cực, mình không thích những người có suy nghĩ là đập phá đốt cây - hoa khi không bán được. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chàng trai",... 

Xem thêm: 30 Tết mà tuyết mai vẫn ngủ dù cật lực bổ trợ B1, chị em còn nước ngán ngẩm: Đúng là hồng nhan bạc bẽo

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất