Thay vì dòng nước trong xanh, mềm mại đổ xuống từng tầng như dải lụa, thác Bản Giốc giờ đây là một khối nước khổng lồ cuồn cuộn chảy với màu đục ngầu. Nước lũ từ thượng nguồn dâng cao, tràn ra các bờ đá, khiến dòng chảy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn từ trên cao, những cuộn sóng dồn dập cùng hơi nước bốc mờ mịt tạo nên một khung cảnh choáng ngợp nhưng cũng đầy kinh hãi.
Được biết, mưa lớn đã khiến mực nước dâng cao hơn khoảng 2 mét so với bình thường. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần thác phải tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn. Đơn vị này đã phát cảnh báo, khuyến nghị du khách không tiếp cận mép thác, bờ sông hay khu vực có nguy cơ sạt lở.
Nhiếp ảnh gia Thái Dương, người ghi lại những hình ảnh này, chia sẻ: “Thực ra mỗi khi mùa lũ về thì thác đều như vậy. Nhưng trong tầm tháng 9-10 như vừa rồi thì chưa có”. Điều này càng đáng chú ý khi thời điểm xảy ra là vào tháng 10, vốn được xem là mùa đẹp nhất trong năm ở Cao Bằng.
Sự biến đổi khắc nghiệt của thiên nhiên đã khiến thác Bản Giốc – một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam và Đông Nam Á – tạm thời đánh mất vẻ duyên dáng vốn có, thay vào đó là diện mạo hung dữ, nhắc nhở về sức mạnh không thể xem thường của mẹ thiên nhiên.