Sắc màu Cuộc Sống

Hiện thực phũ phàng - sự khác biệt khi bạn đã già!

Giai Kỳ
Chia sẻ

Trẻ con thì thường thích mơ mộng, ảo tưởng, thế nhưng với khi lớn lên rồi sự thật phũ thế này đây!

chathacayxanh001

Trẻ con thường chỉ thích đồ ăn vặt hay những thứ chúng muốn. Nhưng khi lớn rồi bạn sẽ buộc phải quan tâm đến sức khỏe của mình bằng việc ăn nhiều chất dinh dưỡng, đồ ăn sạch.

chathacayxanh002

Có mấy đứa trẻ con thích đi gặp bác sĩ đâu cơ chứ, nhưng mà lớn rồi thì sợ chết lắm! Bác sĩ bảo gì cũng phải nghe.

chathacayxanh003

Ai cũng mơ ước được làm triệu phú, tỷ phú, nhưng thực tế không phải ai cũng được như Bill Gates nhỉ!

chathacayxanh004

Trẻ con ghét tập thể dục lắm, nhưng lớn lên muốn làm “soái ca” thì body phải “chất”, muốn được thế ngoài siêng năng tập thể dục ra còn cách nào khác đâu.

chathacayxanh005

Trẻ con thích đi ngủ muộn, người lớn cũng vậy, nhưng công việc cuộc sống bộn bề khiến bạn 9, 10 giờ đã díp hết cả mắt lại rồi.

chathacayxanh006

Trẻ con không thích làm việc nhà, nhưng khi lớn, bạn không làm thì lại chả có ai giúp bạn cả.

chathacayxanh007

Trẻ con thường ước muốn cuối tuần sẽ đi đây đi đó cho thỏa thích, nhưng khi lớn, cuối tuần chỉ thích hợp để ngủ nướng thôi.

chathacayxanh008

Thực tế là càng già bạn càng không muốn làm việc vì sự hào hứng ban đầu đã mất đi hết rồi!

chathacayxanh009

Dù bạn ở độ tuổi nào, lời bố mẹ khuyên can bao giờ cũng đúng cả, hãy chấp nhận thực tế đó đi.

Chia sẻ

Bài viết

Giai Kỳ

Tin mới nhất