Khó khăn bủa vây người dân sau thiên tai, người già neo đơn thuộc nhóm cần được quan tâm
Những năm gần đây, thiên tai diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Năm 2025, trận lũ lịch sử vượt mức cao nhất trong vòng 28 năm đã khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, không ít hộ dân rơi vào cảnh mất nơi ở hoặc không đủ khả năng sửa chữa sau mưa lũ.
Trong bối cảnh hậu thiên tai, người già neo đơn là nhóm chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tuổi cao, sức khỏe suy giảm, thu nhập hạn chế khiến họ khó có khả năng tự khắc phục hậu quả do thiên tai để lại. Nhiều người buộc phải tiếp tục sinh sống trong những căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi thời tiết diễn biến bất thường.
Thực tế cho thấy, sau khi các hoạt động cứu trợ khẩn cấp kết thúc, cuộc sống của người già neo đơn tại vùng thiên tai vẫn còn nhiều khó khăn. Phần lớn họ sống dựa vào trợ cấp xã hội, không còn khả năng lao động, trong khi con cháu mỗi người một hoàn cảnh, khó hỗ trợ thường xuyên. Việc sinh hoạt trong những căn nhà hư hỏng khiến người cao tuổi luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an, đặc biệt mỗi khi mưa bão quay trở lại. Vì vậy, việc hỗ trợ chỗ ở an toàn cho người già sau thiên tai mang ý nghĩa cấp thiết và lâu dài.
Cụ bà 80 tuổi sống một mình giữa cảnh “màn trời chiếu đất” sau thiên tai
Tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, cụ Dương Thị Phượng (sinh năm 1945) là một trong những trường hợp điển hình cho hoàn cảnh của người già neo đơn sau thiên tai. Năm nay tròn 80 tuổi, cụ Phượng sống một mình trong căn nhà nhỏ đã gắn bó nhiều năm.
Trong trận lũ lịch sử năm 2025, mái nhà vốn đã xuống cấp của cụ bị tốc bay hoàn toàn, chỉ còn lại bốn bức tường trống, không đủ khả năng che mưa che nắng. Sau lũ, cụ phải sinh hoạt trong điều kiện tạm bợ, thiếu an toàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và tính mạng.
Nguồn sống của cụ Phượng chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp xã hội ít ỏi. Tuổi cao, sức khỏe yếu khiến cụ không thể tự sửa chữa hay xây dựng lại nhà ở. Dù có con cháu, song mỗi người đều mang hoàn cảnh riêng khó khăn, nên việc hỗ trợ cụ sau thiên tai gặp nhiều hạn chế. Câu chuyện của cụ Phượng cũng là thực trạng chung của nhiều người già tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
HiBT cùng chương trình “Mái ấm tình thương” hỗ trợ kịp thời cụ Phượng
Trước hoàn cảnh đó, chương trình “Mái ấm tình thương” do HiBT triển khai đã kịp thời hỗ trợ cụ Dương Thị Phượng xây dựng lại mái nhà mới, đảm bảo an toàn và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người cao tuổi. Quá trình thực hiện được tiến hành từ khảo sát thực tế, chuẩn bị vật liệu đến thi công, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Bên cạnh việc xây dựng lại mái nhà, HiBT còn trao tặng các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, góp phần giúp cụ Phượng từng bước ổn định cuộc sống. Đến tháng 1/2026, căn nhà đã được hoàn thiện và bàn giao, giúp cụ an tâm hơn trong sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường.
Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, chương trình “Mái ấm tình thương” hướng đến mục tiêu lâu dài là giúp người già neo đơn có chỗ ở an toàn, giảm bớt nỗi lo mỗi khi mưa bão xảy ra. Thông qua chương trình, HiBT thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội trong việc đồng hành cùng cộng đồng hậu thiên tai, tập trung vào nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần giúp họ từng bước ổn định cuộc sống.