Sắc màu Cuộc Sống

Hành trình 17 năm tìm con trong nước mắt của người mẹ hiếm muộn và món quà xúc động từ gia đình Song Giang

Thương
Chia sẻ

17 năm dài ra Bắc vào Nam, hai vợ chồng chị Giang (36 tuổi) vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đứa con của họ có cơ hội chào đời. Thế rồi, ở độ tuổi 40, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười.

17 năm đi tìm con trong nước mắt

Năm Giang 20 tuổi, thương cái tính chịu thương chịu khó của anh trai cùng làng, tên Niêm, hơn Giang nửa con giáp, nên chấp nhận về chung nhà. Hồi đó, chồng đi biển đánh cá, vợ làm đồng, chắt chiu từng đồng cũng dựng nên mái nhà tềnh toàng. Cứ thế, bữa rau bữa cá, cả hai sống qua những ngày hạnh phúc.

Vậy mà, 7 năm sống chung, chị Giang vẫn chưa có mụn con. Nghe lời mách, chị lặn lội lên thành phố khám. “Bác sĩ bảo bị hiếm muộn, cũng sẽ có con nhưng muộn lắm, chị nghe xong khóc hết nước mắt” - chị kể lại.

“Bác sĩ bảo bị hiếm muộn, cũng sẽ có con nhưng muộn lắm, chị nghe xong khóc hết nước mắt”.

Câu nói như sét đánh ngang tai, vì bấy lâu nay hai vợ chồng sớm chiều cạnh nhau cũng chỉ mong có mụn con vui nhà vui cửa. “Sợ chị buồn, ảnh thôi nhắc luôn. Nhiều lần nhìn chị khóc, lại bảo muộn thì muộn thôi, chứ mấy mươi năm mình còn sống được với nhau, làm chị quyết tâm phải kiếm cho bằng được”.

Từ đó, mỗi tháng được bao nhiêu tiền, cả hai lại cùng nhau đi chữa trị. Ra tận Thanh Hoá, Hà Nội… rồi có khi lên núi xin thuốc. Vậy mà, uống hết thang này đến đơn nọ vẫn chẳng nghe tin mừng. Có hôm, người bạn ẵm con qua nhà, hai vợ chồng chỉ biết giấu nhẹm nỗi buồn ấy trong lòng.

Ông trời cũng trêu ngươi, chị tìm có ra được đứa con nào đâu.

“Chị còn nhớ bữa nghe trên núi có ông thầy giỏi lắm, anh sốt sắng mượn chiếc xe đạp đèo chị đi xin bằng được. Trời mưa, đường trơn trượt, đi chút mà té không bao nhiêu lần, chị khóc mãi. Vậy mà, ông trời cũng trêu ngươi, chị tìm có ra được đứa con nào đâu ” - chị bật khóc.

Tận đến lúc ấy, họ hàng đã khuyên hai vợ chồng từ bỏ ý định, xin con về nuôi. Chị Giang vẫn một mực: Còn nước còn tát. Cuối năm ngoái, cả hai quyết định từ Nghệ An vào tận Sài Gòn để tìm một đứa con sau hơn 17 năm trời dài đằng đẵng.

Cuối năm ngoái, cả hai quyết định từ Nghệ An vào tận Sài Gòn để tìm một đứa con sau hơn 17 năm trời dài đằng đẵng.

Nàng “công chúa” của bố mẹ

Ngày ra đi, hai vợ chồng đành bán tất cả ruộng vườn đất đai, cầm số tiền vào tận Sài Gòn. Cả hai lủi thủi sống trong căn trọ ọp ẹp dăm chục mét vuông, ngày ngày chăm chỉ lui vào bệnh viện.

Chẳng bao lâu, số tiền cạn dần, anh Niêm đành để vợ lại một mình, tiếp tục đi biển đánh cá kiếm chút đỉnh gửi vào chăm bệnh. “Nhiều đêm mưa gió, nghe tin bão mà chị lo. Có tháng ảnh đi những hai mươi mấy ngày không sóng điện thoại, chị chỉ sợ chuyện chẳng lành…”

Rồi một mình ở đất khách quê người, chị chỉ dám chắt bóp từng đồng. Vâỵ mà, có khi tiền thuốc lên hơn chục triệu đồng, hai vợ chồng phải vay mượn khắp nơi lên tận 300 triệu đồng.

Ngày ra đi, hai vợ chồng đành bán tất cả ruộng vườn đất đai, cầm số tiền vào tận Sài Gòn.

May mắn thay cuối cùng chị cũng tìm được đứa con của mình.

May mắn thay, 4 tuần sau ngày cấy phôi, cuối cùng chị đã nhận được tin mừng đầu tiên. “Bác sĩ khám định kỳ, tự nhiên bảo chị đậu rồi. Chị mừng chảy nước mắt”.

Với chị, tất cả là kỳ tích, là món quà mà ông trời đã sắp đặt cho cả hai vợ chồng ở cái tuổi 40. 17 năm dài đằng đẵng, họ chẳng có gì ngoài niềm hy vọng về một đứa con, giờ đã thành hiện thực.

May mắn thay, đứa trẻ thương mẹ lắm, cứ lớn dần lên trong bụng. Lần đầu tiên chị được làm mẹ, lần đầu tiên được gọi con là công chúa và lần đầu tiên con đạp chị nghe cả nhịp tim đều đều bên trong cơ thể mình.

Giờ đây, công chúa đã 36 tuần tuổi, cả hai vợ chồng chị Giang đang đợi từng ngày đứa trẻ chào đời. Chị dự tính con cứng cáp hơn, cả nhà sẽ trở về quê. Ở đó, trong căn nhà cũ tuềnh toàng, bố vẫn đi biển đánh cá, mẹ làm đồng, cả hai nghèo khó vẫn sẽ nuôi nấng công chúa lớn lên, học hành đến nơi đến chốn. Vì đó là món quà cả cuộc đời bố mẹ.

Lần đầu tiên chị được làm mẹ, lần đầu tiên được gọi con là công chúa, và lần đầu tiên con đạp chị nghe cả nhịp tim đều đều bên trong cơ thể mình.

Chị Giang cũng chính là nhân vật đồng hành cùng cặp đôi Song Giang trong tập 11 của chương trình Khi đàn ông mang bầu. Cặp đôi Trường Giang - Hương Giang đã cùng nhau hỗ trợ, thành lập nhóm “Tam ca 3 Giang” đến thăm khám, siêu âm bé tại Bệnh viện Hạnh Phúc.

“Tam ca 3 Giang” chăm chú nghe lời dặn dò từ bác sĩ tại BV Hạnh Phúc.

Bên cạnh việc hỗ trợ chi phí cho chị Giang, cặp đôi song Giang còn rất nhiệt tình thăm hỏi sức khỏe mẹ bầu. Đặc biệt, “Mười Khó” Trường Giang còn không quên căn dặn mẹ bầu “Nhớ ăn cải bó xôi và cháo cá chép nha chị”, bởi đây là những món ăn bổ dưỡng mà danh hài đã đúc kết qua phần thử thách nấu ăn ở những tập trước của chương trình.

Chia sẻ cùng hoàn cảnh của chị Giang, hai nghệ sĩ chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu Trường Giang - Hương Giang đã tổ chức ghé thăm. Tại đây, cả hai nghệ sĩ đã trao phần quà là một suất chăm sóc kỳ sinh nở tại Bệnh viện Hạnh Phúc (18 Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương) trị giá 50 triệu đồng cho cả hai vợ chồng.

Đón xem các tập tiếp theo của Manbirth - Khi Đàn Ông Mang Bầu lên sóng lúc 20h30 trên VTV3. Cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOstar và Fanpage Khi đàn ông mang bầu.

Chia sẻ

Bài viết

Thương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất