Sắc màu Cuộc Sống

Hai thiếu niên lấy trộm 700 triệu đồng trong siêu thị, 'nướng' sạch 300 triệu chỉ trong 1 ngày

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Thấy siêu thị sơ hở trong việc cất tiền vào kết, hai thiếu niên đã lợi dụng, lấy trộm 700 triệu đồng, tiêu hết 300 triệu đồng trong vong 1 ngày, rồi bị bắt.

Ngày 27/10, Công an quận Hai Bà Trưng cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ trộm số tiền lớn trong siêu thị Winmart tại Công viên Tuổi trẻ, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Trước đó, ngày 24/10 Cơ quan Công an nhận được tin báo về việc siêu thị bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 700 triệu đồng trong két sắt  vào khoảng thời gian từ 0h đến 1h ngày 24-10.  

Qua truy xét, cơ quan công an xác định vụ trộm do 2 đối tượng đeo khẩu trang kín mặt, vóc dáng nhỏ con thực hiện. Đối tượng nắm rõ vị trí để khóa két sắt nên hành động nhanh gọn.

Hai thiếu niên lấy trộm 700 triệu đồng trong siêu thị, 'nướng' sạch 300 triệu chỉ trong 1 ngày Ảnh 1
2 thiếu niên Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2006; ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Quang Minh (sinh năm 2004; ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 

Cùng thời điểm đó, 2 nhân viên bảo vệ của siêu thị vừa thuê về là Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2006; ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Quang Minh (sinh năm 2004; ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đột ngột nghỉ ngang.  

Ngay lập tức công an xác định và bắt giữ  2 nghi can vụ trộm khi cả hai đang lang thang trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  

Tại cơ quan công an, Đức Anh và Minh khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, Đức Anh và Minh quen nhau từ năm 2020. Thời gian qua, 2 thiếu niên vạ vật  xin việc làm ở các quán bia, nhà hàng, ăn ngủ tại chỗ…, đến ngày 21/10 thì được nhận làm nhân viên bảo vệ của siêu thị Winmart.

Quan sát thấy cuối mỗi ngày giao dịch, sau khi cho tiền vào két, nhân viên chủ quan để chìa khóa gần đó, thậm chí còn không cài mã khóa. Chìa khóa cửa siêu thị cũng được giao cho nhân viên bảo vệ quản lý. Phát hiện đống sơ hở này, 2 thiếu niên đã bàn nhau lấy số tiền 700 triệu đồng rồi trốn lên tỉnh Yên Bái.  

Được biết khi bị bắt, trong người họ chỉ còn 400 triệu đồng. Chỉ trong 1 ngày, chúng đã kịp “nướng” 300 triệu đồng vào các trò chơi điện tử, tiêu xài cá nhân. 

Xem thêm: Bộ trình Thủ tướng 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất