Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy: 'Tôi là mẹ đơn thân, không có điều kiện nuôi'

Long Quyền
Chia sẻ

Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường bê tông sát cánh đồng ở thôn Quảng Nguyên, (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà), kèm mẩu giấy nhờ gia đình nào có duyên nuôi cháu nên người.

Sáng 14/7, một cán bộ Công an xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai nặng 3,7kg bị bỏ rơi.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy: 'Tôi là mẹ đơn thân, không có điều kiện nuôi' Ảnh 1
Bé trai sơ sinh nặng 3,7kg, hoàn toàn khoẻ mạnh bị bỏ rơi rồi được được lực lượng chức năng phát hiện.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 13/7, lực lượng Công an xã Quảng Phú Cầu đang đi tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện bé trai bị bỏ rơi cạnh đường bê tông, sát cánh đồng thôn Quảng Nguyên.

Bước đầu kiểm tra cho thấy, cháu bé được mặc quần áo đầy đủ. Cạnh bé trai có mảnh giấy để lại ghi ngắn gọn: "Tôi là mẹ đơn thân, không có điều kiện nuôi con nhờ gia đình nào có duyên gặp cháu giúp mẹ cháu nuôi con ngoan ngoãn nên người. Xin chân thành cảm ơn. Con sinh ngày 9/7/2021 cháu nặng 3,7kg".

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã đưa cháu bé về Trạm y tế xã xem xét, phối hợp cùng cán bộ UBND xã đưa bé đến Bệnh viện huyện kiểm tra sức khoẻ. Đến khoảng 1h sáng ngày 14/7, cháu bé được đưa về Trạm y tế, tình trạng sức khoẻ hoàn toàn bình thường.

Cũng theo vị cán bộ này, sau khi biết thông tin có nhiều gia đình trong địa bàn ngỏ ý muốn xin nhận cháu bé làm con nuôi. Tuy nhiên, trước mắt chính quyền địa phương sẽ thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin, nếu ai là người thân đến xin nhận lại cháu bé.

Trường hợp sau 7 ngày không ai nhận nuôi, UBND xã Quảng Phú Cầu sẽ làm các thủ tục cần thiết tiếp theo cho cháu bé.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin mới nhất