Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Ai là 'tác giả' của bé gái 11 tháng tuổi sau khi mẹ bị ép giao cấu với 3 người đàn ông?

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Vụ việc vô cùng phức tạp đến với cô gái sinh năm 1998, được cho là bị 3 người đàn ông ép "giao cấu".

Bị ép giao cấu trên xe đưa đón học sinh?

Ngày 26/5, phản ánh với PV, ông Nguyễn Hữu T. (trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra với con gái ông cách đây khoảng 3 - 4 năm.

“Tác giả” của bé gái hiện đã 11 tháng tuổi là Nguyễn Văn H. (SN 1978, trú tại huyện Ba Vì) hành nghề lái xe ô tô đưa đón học sinh.

Theo phản ánh của ông T., thời điểm cuối năm 2014, con gái ông là em Nguyễn T. M. (SN 6/6/1998) đang theo học lớp 11 ở cách nhà hơn 2km, thấy con gái đi, về học vất vả nên ông T. đã nhờ Nguyễn Văn H. đưa đón con mình đi học với số tiền 150.000/tháng.

M. sinh bé gái 11 tháng tuổi nhưng vẫn chưa rõ ai là “tác giả”

Trao đổi với PV, em M. cho biết, vào một ngày cuối tháng 8/2015, sau khi tan lớp học thêm buổi chiều, thấy xe ô tô của H. đậu ngay ở gần cổng trường, nơi vắng người qua lại. Do đã quen biết với tài xế nên em M. không nghi ngờ gì và lên xe như mọi ngày. Tuy nhiên, khi vừa lên xe, H. đã đóng cửa xe lại với lý do là đóng vào cho đỡ bụi, rồi ngồi nói chuyện với M..

“Trong lúc đang ngồi nói chuyện, chú H. đã quay sang ôm và sờ soạng người em. Sợ quá, em la lên và giãy dụa nhưng vì xe có cửa sổ kín và ít người qua lại nên không ai phát hiện ra. Thấy em phản kháng, chú H. đe dọa sẽ giết nếu em không nghe lời và không cho quan hệ tình dục. Sau khi bắt em quan hệ tình dục, chú H. mở cửa xe cho về và dọa nếu em cho ai biết chuyện này thì anh sẽ giết và đưa clip 2 người quan hệ tình dục lên trên mạng. Vì thế nên em rất sợ và không dám nói cho ai biết”, M. phản ánh lại việc ép quan hệ.

Em M. cũng cho hay, sau lần đó, H. thường xuyên gọi điện và đe dọa nếu em để lộ chuyện này sẽ đăng clip lên. Không chỉ thế, H. còn đe doạ và ép em M. cho quan hệ thêm nhiều lần nữa.

Giàn cảnh cho 2 người khác giao cấu?

Chưa dừng lại ở đây, vào ngày 27/9/2015, H. gọi điện cho em M. rủ đến quán cơm ở huyện Ba Vì để ăn cơm cùng. Khi đến quán cơm, ngoài H., M. còn thấy có hai người đàn ông là Phùng Văn L. và Bùi Đức D. (cùng ở thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), bạn của H. cùng ngồi trong quán.

M. uất hận kể lại sự việc

Sau khi H. và 2 người bạn ăn cơm xong, M. đòi về nhưng H. lại bảo cả nhóm đi hát karaoke nên em đã đồng ý.

“Khi vào phòng hát, em có uống một cốc nước. Sau đó, em thấy trong đầu choáng váng nên đã đi ra ngoài và vào nhà vệ sinh. Vừa từ nhà vệ sinh ra, em đã thấy L. đứng ở cửa phòng karaoke bên cạnh rồi kéo em vào bên trong phòng này.

Sau đó, L. đè em ra rồi giở trò đồi bại. Lúc đó, không hiểu sao sức em rất yếu và không thể chống cự được gì. Khi L. vừa giở trò đồi bại với em xong ra khỏi phòng thì D. đi vào và tiếp tục giao cấu với em”, M. nhớ lại sự việc kinh hoàng.

Theo lời M., sau khi bị L. và D. giao cấu, em tiếp tục bị H. đe doạ nên về nhà vẫn không dám nói cùng ai. Tối hôm đấy (27/9/2015), do quá đau đớn, tủi nhục sau sự việc xảy ra với bản thân lại không dám nói ra cùng ai nên khi về đến nhà, M. sợ hãi, tính tình không được bình thường, khi mẹ hỏi có chuyện gì thì đã tỏ thái độ cáu gắt.

Khi đó, M. đã bị mẹ tát cho 2 cái. Sau đó, do quá tủi nhục, em M. đã cắt tay tự tử nhưng rất may được bố phát hiện kịp thời nên giữ được mạng sống. Sau khi bị L. và D. ép giao cấu khoảng 1 tháng, em L. thấy bản thân có những biểu hiện lạ nhưng em vẫn giấu gia đình không dám nói.

Ông T. buồn rầu nói về sự việc

Tiếp lời con gái, ông T. buồn rầu kể: “Khi cháu có bầu, tôi thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ nhưng thân là đàn ông không biết phải xử lý như thế nào. Nhiều lần tôi bảo vợ và chính tôi cũng hỏi con gái cơ thể có việc gì không thì cháu chỉ nói con vẫn bình thường. Do gia đình bán quán rất bận cộng với việc cháu học cuối cấp, hầu như ngày nào cũng học cả ngày nên vợ chồng tôi cũng không quan tâm con cái được nhiều.

Đến ngày 29/3, khi thấy biểu hiện con gái có bầu ngày một rõ rệt, tôi đã bắt vợ đi mua que thử thai. Khi mua que thử về kiểm tra thì phát hiện cháu đã mang bầu. Đến ngày hôm sau (30/3), gia đình tôi đã đưa cháu đi kiểm tra thì lúc này bào thai đã được 7 tháng. Ngay ngày hôm đó, gia đình tôi đã làm đơn gửi Công an huyện Ba Vì”.

Ông T. cũng cho hay, mặc dù thời điểm phát hiện con gái có bầu chỉ còn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp và thi vào đại học nhưng gia đình cháu đã phải xin cho cháu nghỉ học một năm để ở nhà sinh con.

Đến ngày 23/6/2016, em M đã sinh một bé gái. Sau đó, vào đầu tháng 9/2016, em M. đã quay lại trường học và vừa hoàn thành chương trình THPT. Hiện em M. đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Cũng theo phản ánh của ông Nguyễn Hữu T., sau khi gia đình ông gửi đơn lên cơ quan công an, cả L.và D. đã đến gia đình ông làm bản tường trình thừa nhận việc có giao cấu với em M..

Hoàn toàn tự nguyện?

Được biết, hiện vụ việc trên thuộc thẩm quyền Công an huyện Ba Vì thụ lý, xác minh và đã có thông báo kết quả giải quyết tin tố giác tội phạm đến gia đình ông T..

Theo thông báo về kết quả giải quyết khiếu nại gửi đến gia đình ông T. vào ngày 10/11/2016, nêu rõ: Ngày 11/10/2016, chị M. đã qua 18 tuổi có đơn rút đơn tố giác, miễn trách nhiệm hình sự cho D. và L. với lý do vào ngày 27/9/2015, chị M. đồng ý cho L. và D. giao cấu với mình.

Do ban đầu, vì sức ép gia đình khi phát hiện mang thai nên chị M. mới viết đơn tố cáo L. và D. hiếp dâm mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã làm việc lại với chị M., việc chị M. rút đơn là hoàn toàn tự nguyện và không bị ai ép buộc, đánh đập, dụ dỗ. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an xác định không có sự việc phạm tội đối với tố giác trên.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin mới nhất