Sắc màu Cuộc Sống

Gia cảnh bất ngờ ở Bắc Giang của 'tiểu thư' Tina Dương, người mẹ tiết lộ nhiều chi tiết bất thường

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc cô gái V.A lừa đảo, thao túng tâm lý gây xôn xao dư luận, tính đến hiện tại, có khoảng hơn 10 người tố cáo bị cô gái này lừa đảo với số tiền lên tới trăm tỷ đồng với ít nhất 3 người đàn ông từng tổ chức đám cưới với cô gái này.

Gia cảnh ở Bắc Giang cơ cực, nàng "tiểu thư" từng có nhiều bất thường từ khi bé

Thông tin trên tờ Công an Nhân dân, Anna Dương, Tina Dương tên thật là là Ninh Thị V.A, SN 1995, quê ở xã Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang. V.A không phải con đại gia, nhưng cũng không phải mẹ chết, bố đi tù, ở với cô ruột mà bố mẹ ruột của V.A vẫn sống khoẻ mạnh và cô gái này không phải là con nuôi của ai.

Gia cảnh bất ngờ ở Bắc Giang của 'tiểu thư' Tina Dương, người mẹ tiết lộ nhiều chi tiết bất thường Ảnh 1
Ngôi nhà ở quê Bắc Giang của Anna Bắc Giang

Ông Mạc Văn Hương, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ cho biết, gia đình chị N – mẹ V.A không thuộc hộ nghèo nhưng kinh tế khó khăn, lao động thuần tuý, chưa vi phạm pháp luật gì. Bố V.A thì nhân thân phức tạp hơn nhưng cũng lao động chân tay, không giàu có. Hai vợ chồng chị N. đã ly hôn. Hiện tại, mẹ và 2 em của V.A đang ở ngôi nhà 4 lợp mái tôn. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá. 

Gia cảnh bất ngờ ở Bắc Giang của 'tiểu thư' Tina Dương, người mẹ tiết lộ nhiều chi tiết bất thường Ảnh 2
V.A thường tạo vỏ bọc sang chảnh trên mạng xã hội

Cũng theo chị N., V.A học đến lớp 8 thì bỏ học vì hay bị ngất, thường xuyên tìm lý do để trốn học và kêu chán không muốn học. Chị N cho biết, lúc bé V.A có nhiều biểu hiện lạ như đêm ngủ kể cả mùa hè và mùa đông, cứ tầm 2h sáng lại kêu rét, không chịu nổi, nhưng chỉ trong khoảng 2-3 phút lại trở lại bình thường. Nhiều lần gia đình đưa đi bệnh viện ở Hà Nội khám nhưng các bác sĩ đều nói nó không có bệnh tật gì. V.A cũng nhiều lần bỏ nhà đi nhưng thường đến chùa, nhà hoang, miếu hoang để trốn.

Gia cảnh bất ngờ ở Bắc Giang của 'tiểu thư' Tina Dương, người mẹ tiết lộ nhiều chi tiết bất thường Ảnh 3
Mẹ của V.A ở quên làm nghề đan nón. Ảnh: Công an Nhân dân

Sau khi V.A nghỉ học, được người thân đưa ra Hà Nội bán quần áo. Từ đây, V.A quen một người ở tỉnh Phú Thọ rồi cưới nhau, có đăng ký kết hôn, có dẫn cưới đàng hoàng. Tuy nhiên được gần 2 năm thì hai vợ chồng ly hôn khi chưa có con. 

Chị N. cho biết, sau khi ly hôn người chồng ở tỉnh Phú Thọ, V.A lại bỏ đi, một thời gian sau, có gia đình tìm đến nhà chị, nói là “chồng” của V.A, tố V.A lừa 17 tỷ đồng. Chị N. khá bất ngờ và chỉ biết xin lỗi gia đình nhà trai và hứa dạy dỗ con cẩn thận hơn, sẽ cho V.A đi làm công nhân.

Gia cảnh bất ngờ ở Bắc Giang của 'tiểu thư' Tina Dương, người mẹ tiết lộ nhiều chi tiết bất thường Ảnh 4
Theo mẹ của V.A, thời bé, cô có nhiều biểu hiện bất thường

Sau vụ bị “tố” lừa 17 tỷ, V.A về quê ở với mẹ và các em được khoảng 2 tháng, hàng ngày khâu nón. Sau đó, V.A xin tiền để đi làm nhưng chị N nghĩ lúc này con cần bình tâm suy nghĩ nên khuyên cứ ở nhà, sau này đi làm công nhân. Tuy nhiên, trong một lần chị N. đi vắng, khi trở về thì V.A đã rời đi từ lúc nào. 

Nói về người bảo lãnh cho V.A ở Bình Thuận, chị N cho biết, chị không biết người này, gia đình cũng không có ai quen ở các tỉnh phía Nam.  

Những người từng chung sống với "tiểu thư" Bắc Giang nói gì?

Thông tin trên Vietnamnet, một số nạn nhân bị lừa tình, tiền khi chia sẻ đề nghị giấu tên vì ngại ngùng với những gì đã xảy ra. Có những người im lặng trong cay đắng.

Người đầu tiên lên tiếng trong vụ ồn ào hotgirl bị tố “lừa” 17 tỷ đồng này là anh K. (ngụ TP.HCM). Anh này có khoảng thời gian ngắn ngủi chung sống với V.A. Chỉ mất 89 triệu đồng trong mối tình chóng vánh nhưng anh K. quyết định lên tiếng để cảnh báo.

Theo anh K., cách đây vài tháng, V.A chủ động tiếp cận anh qua mạng xã hội và hẹn gặp gỡ. Ấn tượng của anh K.. là V.A bề ngoài giàu sang, khoe có bố làm lớn. Chỉ một thời gian, V.A, đã chủ động tỏ tình với anh. Trên thực tế, anh K. ko biết quá nhiều về cô gái này.

Gia cảnh bất ngờ ở Bắc Giang của 'tiểu thư' Tina Dương, người mẹ tiết lộ nhiều chi tiết bất thường Ảnh 5
Trước đó, V.A thuê người giả làm bố trong đám cưới

Anh K. cho biết, trong một tháng quen biết với V.A , anh đã chuyển gần 90 triệu đồng cho cô mua hàng hoá, chưa kể những chi phí đưa người đẹp đi chơi, tiêu xài. Và anh cũng nói, V.A đang trong quá trình tiếp cận thì anh nghi ngờ, phát giác, nếu thời gian dài thêm thì sẽ thiệt hại thêm nhiều.

Một trường hợp khác, là ông H. - chủ một chuỗi nhà hàng có tiếng, cũng sập bẫy V.A số tiền 300 triệu đồng. Giữa năm 2020, V.A chủ động tiếp cận ông H., một người đàn ông có vợ. Sau thời gian qua lại, V.A thông báo có thai. Nghĩ người tình là dân làm ăn lớn, khi hỏi tiền thì ông H. đã đưa 300 triệu đồng.

Chuyện ông H. và V.A rồi cũng bị vợ ông biết. V.A cũng biệt tích một thời gian dài và ông H. biết chuyện cái thai là giả. Ông H. từng "cay đắng". Nhưng điều kỳ lạ là đến nay ông vẫn "cưu mang" V.A khi mà rất nhiều nạn nhân và cư dân mạng đang truy tìm cô gái này. Hiện ông H. đang bảo lãnh cho V.A sau khi làm việc với Công an TP Phan Thiết như đã nói ở trên.

Qua tìm hiểu, có những chàng trai dính vào chuyện tình, tiền với V.A. Khi người đẹp dứt áo ra đi kỳ lạ thì bị sốc, trầm cảm, phải điều trị tâm lý.

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất