Sắc màu Cuộc Sống

GenZ và chuyện lấy chồng sớm: Hạnh phúc là do mình lựa chọn!

Khải Anh
Chia sẻ

'Không có một độ tuổi kết hôn lý tưởng, chỉ có tâm hồn lý tưởng và tình yêu chín chắn để bước vào hôn nhân mà thôi!', Thu Thảo nhận định.

18 tuổi, hotgirl Xoài Non chính thức lên xe hoa

20 tuổi, Joyce Phạm bước về nhà chồng trong sự chúc phúc của gia đình. 

19 tuổi, hotgirl  Thu Hương tại Nam Định đã tổ chức một lễ cưới linh đình với chú rể sinh năm 1993. Đám cưới đã thu hút sự chú ys của truyền thông trong suốt thời gian dài. 

….

Xoài Non trong ngày cưới

Họ đều là GenZ, những người trẻ đại diện cho thế hệ mới. Giữa thời đại của thế hệ Z, khi chúng ta vẫn đang bộn bề lo toan chuyện học hành, chuyện việc làm thì liệu kết hôn sớm có là một sự lựa chọn xứng đáng? Ở GenZ Talk tuần này, mời bạn đến với câu chuyện của Thu Thảo, một GenZ vừa bước lên xe hoa vỏn vẹn vài tháng. 

Thảo là một cô gái bình thường như trăm nghìn cô gái khác. Nhưng với những trải nghiệm thú vị của bản thân Thảo, biết đâu bạn có thể “lượm lặt” được một ít trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, câu chuyện lấy chồng sớm hay muộn vốn là câu chuyện tranh cãi suốt thời gian dài trong các hội nhóm chị em.

Nhớ không hết những lần cãi nhau!

Tụi mình quen nhau từ thời sinh viên. Trường tụi mình ở đối diện nhau, khoa mình và khoa chồng mình có tổ chức hoạt động ngoại khoá chung nên tụi mình gặp nhau. Mình gặp chồng mình vào đúng hôm sinh nhật tuổi 20. Lúc đó chồng mình cũng đang tìm hiểu một bạn nữa khác, ai dè gặp mình xong chồng mình chuyển sang crush mình luôn. Nửa tháng sau kể từ lần gặp đầu tiên thì tụi mình hẹn hò.

Lúc đó chồng mình là người hoạt bát nên ai cũng quý mến, mình lại thuộc tuýp người hướng nội ít giao tiếp hơn. Nên ai nhìn bọn mình cũng tặc lưỡi chắc hai đứa này không quen được lâu. Nhưng cuối cùng tụi mình lại quen tận 5 năm rồi về chung nhà.

Sóng gió cho cuộc tình này là không kể hết! Vì chồng mình có thể xem là mối tình nghiêm túc được đáp trả đầu tiên nên mình không có kinh nghiệm yêu đương. Lúc đó mình nghĩ yêu nhau thì sẽ dành nhiều thời gian cho nhau, ngày nào cũng gặp, chuyện gì cũng đặt người yêu lên đầu... nhưng thực tế thì không phải vậy. 

Chồng mình là tuýp người hướng ngoại, anh ấy có rất nhiều bạn bè và những mối quan hệ xung quanh, nên anh ấy không thể dành trọn thời gian cho mình được. Thế là năm đầu quen nhau tụi mình cãi nhau rất nhiều do trái quan điểm sống, tính cách. Mình nhớ không hết những lần chúng mình cãi nhau và chia tay.

Nhưng rồi, tụi mình vẫn quyết định cưới trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. Tụi mình vừa ra trường, công việc của mình vẫn chưa ổn định. Giữa những lúc ngổn ngang ấy, quyết định cưới đã vấp phải không ít lời ngăn cản. 

Chồng mình là kiểu người rất thực tế, anh ấy quan điểm về tình yêu rất khác mình. Theo anh ấy thì khi đã yêu phải cố gắng học tập làm việc để lo lắng cho tương lai chứ không phải dành thời gian vào những quan tâm hằng ngày. 

Anh ấy cũng không phải là người quá tinh tế, tỉ mỉ, đôi khi có hơi vô tâm  nhưng bù lại thì rất thật thà. Tình cảm của chồng mình hơi đi ngược một chút. Thông thường người ta yêu nhau sẽ nồng cháy vào năm đầu và nhạt dần về sau, nhưng chồng mình thì ngược lại. 

Yêu càng lâu thì tình cảm anh ấy dành cho mình càng nhiều. Đó cũng là lí do khiến mình quyết định lấy chồng sớm. Vì mình cảm thấy người đàn ông này có thể chăm lo cho cuộc sống của mình, là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất (sau ba mình). 

 

Cưới nhau có … khó không?

Tụi mình hay dỗi nhau lắm! Hai đứa lại khắc khẩu. Tính mình nóng nên cũng thích kiếm chuyện gây nhau dù đó là chuyện nhỏ. Để đi đến hôn nhân tụi mình có quá trình chuẩn bị vì chồng mình là người tự lập không phụ thuộc gia đình nên đầu tiên anh ấy đặt mục tiêu lương mỗi tháng được số tiền đúng như mong đợi thì mới lấy vợ. Đến khi đạt mục tiêu rồi thì anh ấy về ra mắt gia đình mình. 

Vài tháng sau đó thì gia đình anh cũng có về thăm nhưng vì gia đình anh có đạo nên mình phải học đạo trong 6 tháng từ tân tòng đến giáo lý hôn nhân. Phải nói thời gian học mình stress vô cùng vì ban ngày đi làm tối đến lại phải đi học. Thời gian lại kéo dài trong nửa năm. Sau khi kết thúc lớp tân tòng thì tụi mình làm đám hỏi, đến khi học xong lớp hôn nhân mới được đám cưới. 

Khi kết thúc lớp tụi mình phải di chuyển nhiều lần giữa Vĩnh Long (quê mình) và Biên Hoà (quê anh) để làm giấy tờ hôn phối. Hoàn thành xong giấy tờ thì dịch bùng phát nên đám cưới tụi mình bị hoãn đến tận 1 năm. Lúc đó mình cũng buồn và giận anh nhiều lắm.

Nhưng bạn biết không, kết hôn không đơn giản là chuyện của 2 đứa mình nữa mà liên quan đên ba mẹ, gia đình 2 bên. Nên đôi khi mình phải tập hạ cái tôi, sở thich của bản thân xuống để đi đến đám cưới trọn vẹn nhất. 

Lúc quyết định lấy chồng sớm, gia đình đã khuyên mình phải suy nghĩ kĩ, bạn bè thì chỉ ghẹo "vậy là Thảo bỏ cuộc chơi rồi". Mình chọn lập gia đình sớm, nhưng khi gặp đúng người thấy mình yên tâm có thể nương tựa thì sớm hay muộn mình nghĩ cũng như nhau thôi. 

Sau lấy chồng mình vẫn đi làm như còn độc thân, vẫn cafe la cà cùng bạn bè như trước nên cuộc sống của mình không thay đổi nhiều. Chồng mình cũng rất ủng hộ mình gặp gỡ bạn bè nhiều hơn nên phải nói là lấy chồng rồi cũng giống như chưa lấy thôi, khác ở chỗ mình có chiếc nhẫn ở ngón áp út để tạo tín hiệu cho mọi người xung quanh là mình "có chủ" rồi 

Mình nghĩ để lấy chồng cả bạn nữ và bạn nam đều phải chuẩn bị về kinh tế, tâm lý. Kinh tế để chuẩn bị cho kết hôn và cho cả cuộc sống khi hai bạn về với nhau. Bên cạnh đó mình cần xác định đối phương có phải là người thích hợp nhất hay chưa, có phải là người mình yên tâm nương tựa chưa, các bạn đã sẵn sàng chia sẻ việc nhà chưa... Những việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng là rất quan trọng vì có thể khiến hai bạn gây gổ 

Hôn nhân của mình ra sao hả? Mình khá hài lòng với cuộc sống hôn nhân như bây giờ. Hai đứa trong tuần cùng nhau đi làm, cuối tuần thì la cà quán xá cafe hẹn hò hoặc về thăm gia đình. Tất nhiên tụi mình vẫn không tránh khỏi cãi vã vì thiếu cân bằng giữa công việc và bạn đời nhưng vì ở chung nhà rồi nên giận nhau không được lâu. Cuối cùng thì cuộc tình 5 năm cũng có trái ngọt!

18 tuổi lấy chồng cũng không gọi là sớm nếu bạn thấy bản thân mình có thể vun xén cho gia đình nhỏ. 50 tuổi lấy chồng cũng có thể là muộn nếu như bạn chưa biết nghĩ cho người khác hay vun đắp mái ấm gia đình. Vậy đó, lấy chồng sớm hay muộn cũng giống như việc bạn thích màu đỏ hay màu xanh vậy! Mình nghĩ, nó không có đúng sai, mọi việc nằm ở bạn lựa chọn. Hạnh phúc nằm ở trong tay bạn!

 

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất