Sắc màu Cuộc Sống

Gã đàn ông gọi bạn đến nhà để nói chuyện rồi sát hại, quấn thi thể bằng áo mưa giấu vào tủ quần áo

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Quốc Phương (SN 1978, quê Tiền Giang) về tội "Giết người". Nạn nhân là anh Ng.V.Th.Ph., sinh năm 1989, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gã đàn ông gọi bạn đến nhà để nói chuyện rồi sát hại, quấn thi thể bằng áo mưa giấu vào tủ quần áo Ảnh 1
Sau khi sát hại "tình địch", Lê Quốc Phương giấu xác nạn nhân vào tủ quần áo. Ảnh minh họa.

Thông tin trên báo Người Lao Động, năm 2008, Lê Quốc Phương kết hôn với chị Nguyễn Thị Phà C. (SN 1990; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM).

Vợ chồng Phương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Phương có tính ghen tuông. Một lần, Phương nổi cơn ghen và đánh vợ, sau đó, chị C. dẫn 2 con đi thuê phòng khách sạn để lưu trú vào ngày 9/8/2017.

Ngày 13/8/2017, Phương phát hiện trong nhà có một vali giống vali của anh Ph. nên Phương nghi ngờ anh Ph. có quan hệ bất chính với vợ mình.

Lê Quốc Phương gọi điện kêu anh Ph. đến nhà nói chuyện. Tại đây, anh Ph. khẳng định vali không phải của mình rồi ra về. Đến chiều tối, do vẫn còn bực tức, Quốc Phương kêu anh Ph. đến nhà nói chuyện tiếp.

Lúc này, Quốc Phương khóa cổng ngoài và kêu anh Ph. lên gác ngồi nói chuyện. Sau đó, Quốc Phương dùng hung khí tra tấn anh Ph. đến tử vong.

Theo SGGP, sau khi anh Ph. tử vong, Quốc Phương mua 4 chiếc áo mưa quấn xác nạn nhân, bỏ vào tủ quần áo rồi bỏ trốn.

Hai ngày sau, vợ Quốc Phương về nhà, phát hiện xác nạn nhân nên báo cơ quan công an.

Đến ngày 21/8, Lê Quốc Phương bị công an bắt.

Cơ quan tố tụng xác định, thời điểm gây án Phương bị rối loạn tâm thần vì sử dụng ma túy đá nên việc chữa bệnh này là đảm bảo theo các quy định pháp luật.

Đến tháng 6/2020, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định Phương đã ổn định, không cần thiết phải tiếp tục điều trị nên các cơ quan chức năng phục hồi điều tra.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất