Sắc màu Cuộc Sống

Đứa trẻ 2 ngày tuổi bị bỏ rơi ở chân cầu và cái kết trọn vẹn

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi bỏ rơi con, người mẹ ruột đã đến xin nhận lại đứa bé của mình.

Chiều 276, thông tin với Tiền Phong, ông Hoàng Trọng Đại - Phó chủ tịch UBND xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, sau một ngày phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, hiện người mẹ cháu bé đã vào xin nhận lại. Chính quyền xã hiện đang làm các thủ tục để bàn giao cháu bé cho mẹ ruột.

Theo Báo An ninh Thủ đô, trước đó vào khoảng 12h30 ngày 26/6, người dân lưu thông trên QL 1A cũ nghe thấy tiếng khóc của trẻ em dưới chân cầu vượt kênh nhà Lê nên đã đi kiểm tra.

Đến nơi, mọi người phát hiện thấy một đứa trẻ được quấn trong chiếc khăn màu đỏ vàng, trên đầu đội một chiếc mũ sơ sinh màu trắng, không có giấy tờ ghi lại thông tin.  

Đứa trẻ 2 ngày tuổi bị bỏ rơi ở chân cầu và cái kết trọn vẹn Ảnh 1
Cháu bé bị bỏ rơi ở gầm cầu đã được mẹ đẻ xin nhận lại. (Ảnh: ANTĐ) 

Sau đó người dân báo cáo lại chính quyền địa phương. Được biết, cháu bé bị bỏ rơi là bé trai, khoảng 1-2 ngày tuổi, nặng 3,5kg, sức khỏe tốt.  

Vào thời điểm được phát hiện, bên cạnh bé chỉ có một giỏ đựng đồ cùng với 1 bình sữa pha sẵn, kèm theo sữa khô, quần áo, bỉm... cùng một vòng tay hạt cườm.

Cháu bé sau đó được bàn giao cho cán bộ y tế chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng thông tin rộng rãi tìm người thân cho cháu bé.

Xem được thông tin về cháu bé, ông bà ngoại đã động viên người mẹ đến nhận lại con. Được biết, người mẹ sinh năm 2000, do đang trong quá trình hai vợ chồng làm thủ tục ly hôn nên đã nghĩ quẩn để con lại ở chân cầu cho xã hội nuôi.  

Hiện chính quyền địa phương đang làm thủ tục để bàn giao bé về lại với mẹ. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất