Sắc màu Cuộc Sống

Đưa bạn gái mới gặp lần đầu ở quán rượu về nhà, người đàn ông tá hỏa khi thức dậy vào sáng hôm sau

Phương Linh
Chia sẻ

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố và tạm giam Ngô Thị Hằng (sinh năm 1985; ở tổ 14, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 1/5, ông K.T. (SN 1983; quốc tịch Nhật Bản, trú tại một tòa nhà trên phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đến ăn uống tại một quán bán đồ Nhật ở phường Cống Vị, quận Ba Đình. 

Khi đang ngồi ăn thì có một người phụ nữ mời ông T. uống rượu. Đến 23h17 cùng ngày, ông T. chủ động mời cô gái về căn hộ thuê trọ của mình uống rượu tiếp và cô này đồng ý.

Do say rượu nên sau một lúc ngồi uống rượu tại phòng trọ cùng cô gái mới quen, ông T. ngủ lúc nào không biết. 

Đưa bạn gái mới gặp lần đầu ở quán rượu về nhà, người đàn ông tá hỏa khi thức dậy vào sáng hôm sau Ảnh 1
Đối tượng Ngô Thị Hằng

Đến 8h ngày 2/5, khi ông T. tỉnh dậy thì phát hiện người phụ nữ đã biến mất và bản thân bị mất trộm 62 triệu đồng.

Ông T. nghi ngờ người phụ nữ trên đã trộm cắp tài sản của mình nên đến trình báo Công an. 

Ngày 26/6, Ngô Thị Hằng đã đến Công an quận Ba Đình đầu thú và khai nhận, khoảng 21h30 ngày 1/5, Hằng có vào quán ăn Nhật Bản tại số 49 Linh Lang ngồi ăn một mình, sau đó có mời rượu một số khách người Nhật Bản, trong đó có ông T. 

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hằng thanh toán tiền rượu cho các khách Nhật Bản ăn cùng rồi ra về. Thấy Hằng thanh toán tiền cho mình, ông T. đã chủ động rủ Hằng về nhà uống rượu và cả hai đi bộ từ phố Linh Lang rồi về nhà của ông T. 

Tại nhà ông T., cả hai cùng uống rượu. Đến khoảng 2h30 ngày 2/,5, ông T. ngỏ ý cho Hằng ngủ lại qua đêm nhưng Hằng không đồng ý.

Trong lúc uống rượu, ông T. ngỏ ý muốn tặng Hằng một món quà nên khi dẫn Hằng tham quan phòng ngủ của mình, ông T. mở tủ lấy ra một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và rút ra 20 tờ (10 triệu đồng) đưa cho Hằng. 

Sau đó, Hằng và ông T. tiếp tục ra bàn ăn tại phòng khách ngồi uống rượu, ông T. mang theo số tiền còn lại để trên mặt bàn.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, thấy ông T. không còn tỉnh táo, Hằng liền trộm cắp số tiền còn lại của ông T. để trên mặt bàn, cho vào túi xách cá nhân rồi ra về.

Số tiền trộm cắp được, Hằng đã tiêu xài hết. Đến ngày 26/6, Hằng đến Công an quận Ba Đình để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm: Vợ cũ “Vua cá Koi” tiết lộ lý do không ngờ dẫn tới ly hôn

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất