Sắc màu Cuộc Sống

Động thái bất ngờ của người đàn ông đập vỡ điện thoại nam sinh sau khi đòi tiền chuộc không thành

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Lực lượng chức năng đã tìm ra người đàn ông đập vỡ điện thoại của nam sinh, sau khi người này đòi tiền chuộc không được như ý muốn.

Theo Thanh niên, dẫn lời đại diện Công an phường Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP.HCM) xác nhận đã tìm ra người đàn ông mặc áo tài xế hãng xe công nghệ đập điện thoại sau khi nhặt được và đòi tiền chuộc không thành.

Động thái bất ngờ của người đàn ông đập vỡ điện thoại nam sinh sau khi đòi tiền chuộc không thành Ảnh 1
Đòi tiền chuộc không thành, người đàn ông mặc áo tài xế công nghệ đã đập điện thoại của nam sinh viên.

Vị đại diện cho biết, người đập điện thoại là ông P.N.T (42 tuổi, quê ở An Giang), từng làm tài xế công nghệ cho hãng Be nhưng đã nghỉ việc cách đây vài tháng.

Theo vị này, hai bên đã đồng ý hòa giải: “Anh H. đồng ý với phương án đền bù của người này đưa ra. Trước đó, hai bên có xảy ra cự cãi, anh H. cũng chưa đưa tiền chuộc điện thoại cho người này", nguồn tin dẫn lời đại diện Công an phường Nguyễn Thái Bình thông tin.

Theo anh L.G.H. người làm rơi điện thoại, cho biết anh đã gặp và làm việc trực tiếp với người đàn ông đập điện thoại của mình. "Tôi đã nhận được lời xin lỗi từ người đàn ông này và nhận tiền sửa chữa điện thoại. Tôi cũng muốn khép lại vụ việc để tập trung cho việc học, không làm đơn kiện", anh H. nói.

Theo Dân trí, trước đó ngày 27/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa người đàn ông mặc áo tài xế hãng xe công nghệ và một nam sinh.

Động thái bất ngờ của người đàn ông đập vỡ điện thoại nam sinh sau khi đòi tiền chuộc không thành Ảnh 2
Người này sau đó đã nhận sửa chữa, đền bù. (Ảnh: TN).

Nội dung đoạn clip xoay quanh việc nam tài xế nhặt được điện thoại của nam sinh, đòi tiền chuộc không thành nên đã xô xát, đập vỡ điện thoại của người này.

Nam sinh trong đoạn clip được xác nhận là em G.H. (21 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM). H. có làm rơi điện thoại (hiệu iPhone 12 Promax) khi đang trên đường đến trường.

H. sau đó nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông. Người này thông báo đã nhặt được điện thoại chân cầu Calmette (quận 1) và đòi tiền chuộc khoảng 9-10 triệu.

H. phải nhờ bạn rút tiền để mượn đi chuộc điện thoại. Khi đến nơi hẹn, H. nói chỉ còn 2 triệu đồng thì người đàn ông này không đồng ý. Nhìn thấy người đàn ông định bỏ đi, H. tiến tới rút chìa khóa xe của người này khiến cả hai xảy ra cự cãi.

Người đàn ông liền rút chiếc điện thoại của H. ra và đập vỡ nên cả hai đã lao vào xô xát.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất