Sắc màu Cuộc Sống

Đẫm nước mắt cảnh dòng người đến thắp nén hương, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Đến thắp nén hương, tiễn biệt lần cuối, ai nấy đều không cầm được nước mắt trước hình ảnh 4 lĩnh cữu xếp ngang hàng nhau...

Sáng 14/5, không khí tương thương bao trùm khắp nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103. Dòng người lặng lẽ về đây dâng hương viếng, tiễn biệt 4 bà cháu trong vụ hỏa hoạn tại nhà riêng ở phố Thành Công (phường Quang Trung, Hà Đông) xảy ra cách đây 1 ngày. ­­­­

Đến thắp nén hương, tiễn biệt lần cuối, ai nấy đều không cầm được nước mắt trước hình ảnh 4 lĩnh cữu xếp ngang hàng nhau. Thi thể của bà Nguyễn Thị X. (sinh năm 1956) cùng 3 cháu nội gồm: bé Nguyễn Minh P. (sinh năm 2013); bé Nguyễn Quang Minh Đ. (sinh năm 2015) và Nguyễn Quang Minh H. (sinh năm 2019).  

Đẫm nước mắt cảnh dòng người đến thắp nén hương, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn Ảnh 1
Đẫm nước mắt cảnh dòng người đến thắp nén hương, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn Ảnh 2
Ảnh: Thanh Niên

Những người thân, bạn bè của gia đình của nạn nhân lặng lẽ dâng hương, nhiều người không cầm được nước mắt bởi các nạn nhân còn quá trẻ.  

Đứng cạnh linh cữu của mẹ, anh Minh và vợ là chị Hà sốc nặng, liên tục gào khóc trước nỗi đau quá lớn. Chỉ trong một ngày, họ đã mất tất cả, mẹ già và 3 đứa con của mình.

Đẫm nước mắt cảnh dòng người đến thắp nén hương, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn Ảnh 3
Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi nỗi đau, sự mất mát mà gia đình phải chịu đựng 
Đẫm nước mắt cảnh dòng người đến thắp nén hương, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn Ảnh 4
Anh Minh tuyệt vọng trước linh cữu của mẹ già và 3 con nhỏ.  (Ảnh: VTCNews)

Một người thân trong gia đình nạn nhân chia sẻ với báo Thanh Niên, vợ chồng anh Minh sinh được 3 người con trong đó 2 trai, 1 gái. Con gái đầu năm nay đang học lớp 5, con thứ 2 học lớp 2 và con út học mầm non. Bố anh Minh mất cách đây hơn 20 năm, một mình mẹ anh nuôi con và ở phụ giúp con trai trông nom các cháu.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục lễ viếng, linh cữu 4 nạn nhân lần lượt được đưa lên 4 chiếc xe tang. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa về Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển hoả táng và chôn cất tại nghĩa trang quê nhà.  

Đẫm nước mắt cảnh dòng người đến thắp nén hương, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn Ảnh 5
Người thân, bạn bè đến tiễn biệt 4 bà cháu lần cuối tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103. (Ảnh: VTCNews)

Trước đó, vào khoảng 7h44', Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy nhà dân tại phố Thành Công (Quang Trung, Hà Đông).

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy đã điều động 4 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 4 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 7h49 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận, tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy. Sau gần 20 phút, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

Đẫm nước mắt cảnh dòng người đến thắp nén hương, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn Ảnh 6

Vụ cháy đã khiến 4 người tử vong gồm: bà N.T.K.X. (SN 1956, mẹ đẻ của anh N.Q.M.), cháu N.M.P. (SN 2013), cháu N.M.Đ. (SN 2015) và cháu N.Q.M.H. (SN 2019) đều là con của chủ hộ. Anh N.Q.M. bị bỏng hai tay và được đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103.

Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an TP tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất