Sắc màu Cuộc Sống

Chuẩn bị đi ngủ, chủ nhà 'hú hồn' phát hiện báu vật quý hiếm lấp ló ngay cửa

Thiên An
Chia sẻ

Ra đóng cửa nhà để đi ngủ, chủ nhà "tá hỏa" phát hiện một con vật nhỏ, mắt to, đu bám trên cánh cửa, gần ổ điện. Tra thông tin trên Internet, người dân nhận định đây là động vật cấp quý hiểm nên liên hệ bàn giao, thả về tự nhiên.

Ngày 13/3, thông tin với Thanh Niên, Chi cụ Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận, đưa về cứu hộ 1 cá thể culi giới tính đực, trọng lượng 0.3 kg, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, khoảng 0h15' ngày 13/3, chồng chị Nguyễn Thị Ánh Thủy (35 tuổi, ngụ P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) ra đóng cửa nhà để đi ngủ thì "tá hỏa" phát hiện một con vật nhỏ, mắt to, đu bám trên cánh cửa, gần ổ điện.

Chuẩn bị đi ngủ, chủ nhà 'hú hồn' phát hiện báu vật quý hiếm lấp ló ngay cửa Ảnh 1

Sau đó, chồng chị Thủy đeo bao tay và bắt con vật xuống, bỏ vào lồng. Quan sát và tìm hiểu thông tin trên mạng, vợ chồng chị Thủy biết đây là động vật quý hiếm nên đã liên hệ với kiểm lâm bàn giao, thả con vật về với tự nhiên.  

Chị Thủy cho hay, khu nhà chi sống gần với vườn ươm khu công nghệ cao, công viên cây xanh nên có nhiều cây cối. Người dân cũng thường phát hiện động vật xuất hiện tại khu dân cư.  

Chuẩn bị đi ngủ, chủ nhà 'hú hồn' phát hiện báu vật quý hiếm lấp ló ngay cửa Ảnh 2
Ảnh: Thanh Niên 

Sau khi nhận được trình báo, cán bộ kiểm lâm đã đến và tiếp nhận cá thể cuki từ gia đình chị Thủy bản giao. Qua kiểm tra sơ bộ, phía kiểm lâm xác định cá thể culi giới tính đực, trọng lượng 0.3 kg, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.  

Cuối cùng, cán bộ kiểm lâm đã đưa cá thể này về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi trả về tự nhiên.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất