Sắc màu Cuộc Sống

Xôn xao đoạn tin nhắn thể hiện sự bình tĩnh khó tin của bố bé gái 8 tuổi sau khi bé bị bạo hành tử vong

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Mạng xã hội đã lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của Nguyễn Kim Trung Thái nói chuyện với một phụ huynh khác trong lớp học của con gái, sau khi bé V.A bị bạo hành tử vong.

Liên quan đến vụ việc bé gái N.T.V.A (8 tuổi, ở TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành, tử vong thương tâm, dư luận vẫn đang vô cùng phẫn nộ trước vụ việc.

Xôn xao đoạn tin nhắn thể hiện sự bình tĩnh khó tin của bố bé gái 8 tuổi sau khi bé bị bạo hành tử vong Ảnh 1
Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ở TP.HCM) là bố ruột của bé V.A. và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ở Gia Lai) để tiếp tục làm rõ vụ án.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn tin nhắn được cho là của Nguyễn Kim Trung Thái nhắn tin trao đổi với một phụ huynh trong lớp học của bé V.A. khi được hỏi thăm.

Đoạn tin nhắn này cho thấy, phụ huynh biết bé V.A gặp chuyện nên đã nhắn tin cho Thái để chia buồn với gia đình.

Thế nhưng, khi trả lời tin nhắn, Thái tỏ ra rất bình tĩnh, khẳng định không quan tâm đến dư luận và nói rằng kết quả giám định mới là bằng chứng rõ ràng nhất.

Xôn xao đoạn tin nhắn thể hiện sự bình tĩnh khó tin của bố bé gái 8 tuổi sau khi bé bị bạo hành tử vong Ảnh 2
Đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội thể hiện sự bình tĩnh khó tin của người bố bé gái 8 tuổi.

"Bé gặp tai nạn mất anh à, còn chuyện dư luận mình không muốn bàn thêm. Kết quả giám định mới là bằng chứng rõ ràng nhất", nội dung đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 2/1, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái N.T.V.A. (SN 2013) bị bạo hành dẫn đến tử vong lên Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP HCM để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại cơ quan chức năng, Thái đã thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái bị "dì ghẻ" Trang dùng roi mây, cây đánh. Thái có một số lần nặng lời và cầm cây đánh cháu A. nhưng Thái cho rằng, nghĩ là dạy dỗ để con ngoan ngoãn hơn, chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến chết người.

Trình bày về sự việc xảy ra ngày 22/12/2021, Thái cho biết tầm 18h sau khi Trang gọi điện thoại thông báo, Thái chạy về nhà thì đã thấy con tím tái, thở khó khăn. Thái sơ cứu nhưng cảm nhận con gái không còn phản xạ nên đưa đi bệnh viện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất