Sắc màu Cuộc Sống

Đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon K'rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương

Ngọc Ngân
Chia sẻ

Trong căn nhỏ nhỏ, tiếng khóc của bà con hàng xóm tiễn đưa K'rể khiến dân tình ai nấy đều nghẹn ngào.

Chiều ngày 9/11, Đinh Văn K’Rể, người tí hon có thân hình nhỏ nhất Việt Nam đã qua đời. Sự ra đi của cậu bé đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình và hàng xóm láng giềng. 

Đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon K'rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương Ảnh 1
Cậu bé tí hon K'rể

Năm ngày trước, khi đang học tại trường Tiểu học Sơn Ba, K'rể đột nhiên bất tỉnh. Thầy Cương, hiệu trưởng trường đã đưa em đi cấp cứu. Trên đường đi, thầy hô hấp nhân tạo để cứu lấy cậu học trò bé bỏng nhưng khi lên đến bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, K'rể đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, nhiễm trùng huyết, viêm não và viêm phổi.

Đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon K'rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương Ảnh 2
K'rể ra đi trong sự tiếc thương cả bao người

Hiện tại, K’rể đã được đưa về quê nhà xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đám tang, những người yêu thương em đã không cầm được nước mắt. Bà con hàng xóm đã đóng một chiếc giường gỗ để kê cao chiếc quan tài của em. K'rể đã yên nghỉ trong vòng tay của gia đình, thầy cô và những người hàng xóm thân thân thương.

Đinh Văn K'Rể là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia, người đồng bào H'Rê. Được chẩn đoán mắc chứng Seckel (người lùn, đầu chim), K'rể từ lúc mới sinh chỉ dài khoảng một gang tay.

Đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon K'rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương Ảnh 3
Em được thầy Đặng Văn Cương nhận nuôi, chăm sóc và nuôi dưỡng giấc mơ con chữ

Đến năm 5 tuổi, K'Rể chỉ nặng 3 kg , cao 50 cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm. Năm nay, K'Rể  tròn 11 tuổi, K’Rể chỉ cao 62 cm, nặng 3,9 kg, chỉ tương đương với một đứa trẻ sơ sinh. 

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể trước đó đã mắc nhiều bệnh như viêm phổi nặng, di tật tim bẩm sinh.

Đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon K'rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương Ảnh 4
K'rể trong buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vào ngày 30/3

Trên nền bệnh lí nặng, cơn đột quỵ đã khiến K'rể ra đi mãi mãi. Tiễn đưa em không chỉ có nước mắt mà còn có cả sự yêu thương, nuối tiếc của gia đình, hàng xóm, hiệu trưởng Cương và các thầy cô tại trường Tiểu học Sơn Ba.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất