Sắc màu Cuộc Sống

Nghe con rể dọa giết mình và con gái, cụ ông 82 tuổi cầm búa đợi sẵn rồi đánh tử vong con rể

Phương Linh
Chia sẻ

Nghe con rể dọa giết mình và con gái, ông Tấu cầm búa thủ sẵn trong nhà. Khi con rể vừa cắt cửa thiếc đi vào nhà thì ông Tấu dùng búa tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là Đào Văn D. (60 tuổi; ngụ huyện Phú Tân), con rể ông Tấu.

Nghe con rể dọa giết minh và con gái, cụ ông 82 tuổi cầm búa đợi sẵn rồi đánh tử vong con rể Ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Tấu tại cơ quan công an

Con gái ông Tấu là bà Nguyễn Thị P. (55 tuổi) kết hôn với Đào Văn D. và sống chung nhà với ông Tấu.

Khoảng 17 giờ ngày 12/8, giữa D. và vợ xảy ra cự cãi nên D. dọn đồ ra phía sau nhà để ngủ và uống rượu một mình.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, D. điện thoại cho bà P. nhờ lấy 2 tấm ảnh 3x4 để ông dán hồ sơ đi tìm việc làm. Bà P. nói trời đã tối nên đề nghị sáng mai sẽ đưa ảnh cho D., rồi đi ngủ. 

Tuy nhiên, lúc này, D. tiếp tục gọi điện cho bà P. để hăm dọa. Sợ bị chồng đánh, bà P. chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn.

Đến khoảng 23 giờ, D. vào nhà đập cửa, dọa giết vợ và cha vợ là ông Tấu.

Thấy vậy, ông Tấu cầm búa thủ sẵn trong nhà. Khi D. cắt cửa thiếc đi vào nhà thì ông Tấu dùng búa tấn công làm ông D. tử vong. 

Gây án xong, ông Tấu đi đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.  

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất