Sắc màu Cuộc Sống

'Cô hồn sống' bê nguyên con heo quay bỏ chạy, gia chủ có tâm gọi với theo: 'Nước chấm này heo ơi'

Phương An
Chia sẻ

Khi thấy cô hồn bê nguyên đĩa heo quay chạy nhanh vào ngõ, gia chủ liền lấy bịch nước chấm rồi ra cổng gọi với theo: “Nước chấm này heo ơi”.

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện những đoạn video quay cảnh giật cô hồn trong ngày Rằm tháng 7. Nhiều người quan điểm rằng, càng có nhiều người tới giật cô hồn thì gia chủ càng làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và đồ giật được có thể dùng bình thường. 

Video: ‘Cô hồn sống’ bê nguyên con heo quay bỏ chạy, gia chủ có tâm gọi với theo: ‘Nước chấm này heo ơi’

Trong đoạn clip trên, một nhóm người đã đứng trước cửa liên tục đập cửa, hối thúc, đòi vào trong khi chủ nhà đang thực hiện lễ cúng. “Cha ơi cha, mở cửa đi cha”, nhóm người đứng trước cửa hối thúc.

Khi cửa vừa hé mở, gia chủ ném tiền lẻ ra phía trước cửa, nhóm “cô hồn sống” liền cúi xuống nhặt tiền cho vào túi nilong đã chuẩn bị sẵn. Một nam thanh niên sau khi nhặt được ít tiền cho vào túi đã đứng dậy bê nguyên con heo quay chạy thẳng ra ngoài, rồi biến mất trong ngõ nhỏ.

'Cô hồn sống' bê nguyên con heo quay bỏ chạy, gia chủ có tâm gọi với theo: 'Nước chấm này heo ơi' Ảnh 1
Nam thanh niên bê nguyên đĩa heo quay chạy thẳng vào ngõ.

Gia chủ cũng tỏ vẻ rất vui, thậm chí còn cầm bịch nước chấm, chạy ra ngoài cổng gọi với theo: “Nước chấm này heo ơi”. Không phụ lòng gia chủ, nam thanh niên đã chạy như bay tới để nhận lấy túi nước chấm. Cảnh tượng khiến những người xung quanh không khỏi bật cười. 

'Cô hồn sống' bê nguyên con heo quay bỏ chạy, gia chủ có tâm gọi với theo: 'Nước chấm này heo ơi' Ảnh 2
Nam thanh niên chạy lại lấy nước chấm khi được gia chủ gọi. 

Đoạn video sau khi được đăng tải đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng dư luận và thu hút hàng nghìn bình luận. Một số người bình luận:

Gia chủ có tâm quá, anh kia cũng chạy lại lấy nước chấm, dễ thương gì đâu á”,

Trông vui quá, được mấy gia chủ có tâm như anh này đâu”,

Nam thanh niên bê được con heo quay là chạy tít, tôi cứ tưởng anh ta không dám chạy lại lấy bịch nước chấm chứ. Ai ngờ….”  

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất