Sắc màu Cuộc Sống

Đăng clip vật vã nằm trên giường bệnh, cô gái bị dân mạng tố sống ảo: 'Thở oxy bằng Bluetooth à?'

Phương An
Chia sẻ

Dù đang nằm trong bệnh viện nhưng cô gái vẫn make-up kỹ lưỡng, nhưng điều khiến dân mạng cảm thấy “sai sai” chính là chiếc mặt nạ mà cô đang đeo.

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn clip của một cô gái có nickname là L.G đăng tải trên TikTok hình ảnh cô đang ốm nặng và đang nằm trên giường bệnh. "Sống tích cực không có nghĩa là mong mọi thứ sẽ ổn, mà... Dù mọi thứ có diễn ra thế nào thì mình vẫn luôn ổn", cô gái viết khi đăng kèm đoạn video. 

Mở đầu đoạn video là hình ảnh cô gái đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng khá nguy kịch với các triệu chứng khó thở, nước mắt chảy dài và thậm chí khi thở oxy thì cô cũng thở rất nặng nhọc, có đoạn thở không ra hơi. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc đó thì cô gái này lại tỏ ra rất vui vẻ, lạc quan yêu đời, cầm điện thoại tạo dáng để quay video, chụp ảnh. 

Đăng clip vật vã nằm trên giường bệnh, cô gái bị dân mạng tố sống ảo: 'Thở oxy bằng Bluetooth à?' Ảnh 1
Vừa vật vã trên giường bệnh, cô gái lại quay sang tạo dáng chụp ảnh sống ảo. 

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Một số người để lại bình luận cầu mong cho cô sớm khỏi bệnh, tuy nhiên số khác nhanh chóng chỉ ra những điểm “sai sai” trong đoạn clip.

Bởi lẽ họ phát hiện ra mặt nạ trợ thở của cô gái này không hề được gắn dây. Không chỉ vậy, trong một vài phân cảnh khác, mũi của cô còn nằm cả bên ngoài mặt nạ. 

Ngoài ra, cô đi viện mà còn có thời gian make-up chỉn chu, nối mi lồng lộn và cầm được điện thoại cập nhật từng diễn biến bệnh tật của mình. Do đó, họ cho rằng cô gái này thực chất chỉ đang “làm màu”, chụp hình quay clip sống ảo chứ không hề bị bệnh nặng tới mức thở không ra hơi như vậy. 

“Thở oxy bằng Bluetooth à? Đúng là đi viện thời đại 4.0 có khác”,

“Pha đeo trợ thở đi vào lòng đất”,

“Xem đi xem lại tôi vẫn không hiểu cái mặt nạ này hoạt động như thế nào luôn”

“Còn cầm điện thoại, còn vuốt mi cong cong, còn đeo oxy để thở bằng không khí tự nhiên. Diễn lố vừa thôi”.

Đăng clip vật vã nằm trên giường bệnh, cô gái bị dân mạng tố sống ảo: 'Thở oxy bằng Bluetooth à?' Ảnh 2
Cô gái giải thích dưới phần bình luận. 

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, cô gái đã nhanh chóng giải thích rằng cô vào viện để điều trị căn bệnh đang mắc chứ không phải bị nhiễm Covid-19 và cô đã nằm ở đây 7 ngày. Dưới phần bình luận của đoạn clip, L.G cũng cho biết: “Em co giật và được các bác sĩ cho thở khí dung chứ không phải em thở oxy như mọi người vẫn thắc mắc”.

Sau đó, L.G cũng quay thêm một clip giải thích cụ thể về loại mặt nạ cô đang đeo. Cô cho biết cái mà cô đang đeo chính là mặt nạ “lưu động”, có đầy trong các bệnh viện lớn nhỏ. Loại mặt nạ này không có công dụng cấp oxy mà chỉ lọc khí giúp bệnh nhân thở dễ và nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, lời giải thích của cô nàng nhanh chóng bị dân mạng bác bỏ. “Khí dung thở qua wifi? Khí dung thở không cần máy thở, khí dung không cần dây luôn. Mình đi làm bệnh viện 3 năm chưa gặp công nghệ này', bạn Q.H phản bác. 

Hiện sự việc vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất