Sắc màu Cuộc Sống

Cô dâu 60 tuổi quyết định lên xe hoa, ngày về nhà chồng được người đặc biệt tận tay trao vàng cưới

Phương Linh
Chia sẻ

Xúc động trước tình cảm mà người đặc biệt dành cho mình trong ngày trọng đại, cô dâu 60 tuổi không ít lần bật khóc.

Dù ở độ tuổi nào, chúng ta cũng xứng đáng yêu và được yêu. Chỉ khi nào ta tìm được người phù hợp, hôn nhân khi ấy mới viên mãn, hạnh phúc mới vẹn tròn. 

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ loạt hình ảnh trong một đám cưới của cô dâu 60 tuổi. Đáng xúc động hơn cả, đám cưới này cô dâu được anh trai đứng ra lo liệu, thay ba mẹ trao sính lễ cưới.

Cô dâu 60 tuổi quyết định lên xe hoa, ngày về nhà chồng được người đặc biệt tận tay trao vàng cưới Ảnh 1
Người anh trai thay cha mẹ làm đám cưới cho em gái 60 tuổi. Ảnh: Trung

Ngày vui của em gái, người anh trai với mái tóc đã lấm tấm sợi bạc không khỏi xúc động, vừa trao quà cưới anh vừa rưng rưng nước mắt. Có lẽ, dù em gái 60 tuổi mới tìm được bến đỗ hạnh phúc nhưng với anh trai, em gái mãi là đứa em bé bỏng. Vìluôn lo lắng cho em nên người anh trai đã không ngừng dặn dò em khi về làm dâu phải cư xử cho phải phép.

Cô dâu 60 tuổi quyết định lên xe hoa, ngày về nhà chồng được người đặc biệt tận tay trao vàng cưới Ảnh 2
Cô dâu 60 tuổi quyết định lên xe hoa, ngày về nhà chồng được người đặc biệt tận tay trao vàng cưới Ảnh 3
Cô dâu 60 tuổi quyết định lên xe hoa, ngày về nhà chồng được người đặc biệt tận tay trao vàng cưới Ảnh 4
Ngày vui của em gái, người anh trai cũng không giấu được niềm xúc động. Ảnh: Trung

Ngay sau khi câu chuyện cùng loạt ảnh về đám cưới đặc biệt này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước tình cảm của người anh trai dành cho cô em gái của mình. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành lời chúc hạnh phúc đến cô dâu 60 tuổi, dù hạnh phúc đến trễ nhưng người phụ nữ ấy đã thực sự tìm thấy bến bờ yêu thương của riêng mình.

"Thế mới đúng đạo làm anh. Thay cha mẹ lo liệu cho em gái. Cô dâu chắc chắn là người hạnh phúc, vừa tìm thấy một nửa yêu thương vừa có người anh trai thương mình hết mực"

"Tuy là anh em ruột thịt, nhưng mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh khác nhau, hơn nhau ở sự dạy dỗ giáo dục của cha mẹ thôi! Vì vậy khi trưởng thành họ yêu thương nhau, hay ghét nhau cũng là điều dễ hiểu! Ở câu chuyện này, tôi đọc mà xúc động thực sự, người anh trai xứng đáng để các em tôn trọng và yêu thương"

"Mọi người cùng chúc phúc cho cô dâu nhé, tuổi nào cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc mà. Khi chúng ta về già, cả cả nam hay nữ đều cần một nửa bên cạnh để yêu thương và chia sẻ. Người thân dù họ có yêu thương bao nhiêu thì cũng không thể chăm sóc lúc ốm đau cho mình như người đàn ông của cô ấy được. Thật tâm chúc phúc cho cô dâu 60 tuổi này"

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Chỉ cần bạn gặp đúng người thì chờ bao lâu cũng đáng, đừng vì ai mà vơ vội cái hạnh phúc tạm bợ để rồi nửa đời sau phải dang dở. Chúc mừng hạnh phúc của cô dâu, dù muộn nhưng đúng người là được".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất