Sắc màu Cuộc Sống

Cố cãi việc đi đón chị gái là cần thiết, cán bộ 'chốt một câu' ngắn gọn: 'Lằng nhằng, lên phường'

Long Quyền
Chia sẻ

Ra ngoài không có giấy đi đường, người phụ nữ vẫn cố cãi đi đón chị là cần thiết nên đã bị cưỡng chế lên xe tải, đưa về phường làm việc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành vi vi phạm của người phụ nữ xảy ra gần chùa Sùng Phúc, phường Cự Khối, Long Biên, (Hà Nội).

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn video clip cho thấy, tại điểm chốt, người phụ nữ vẫn đang la lối, lớn tiếng với các cán bộ tại chốt kiểm soát dịch bệnh rằng chị ra đường để đi đón chị gái.

Người phụ nữ quay sang nói với một cán bộ: "Đây em trình bày là em đi đón chị em là việc cần thiết...".

Cố cãi việc đi đón chị gái là cần thiết, cán bộ 'chốt một câu' ngắn gọn: 'Lằng nhằng, lên phường' Ảnh 1
Cố cãi việc đi đón chị gái là cần thiết, cán bộ 'chốt một câu' ngắn gọn: 'Lằng nhằng, lên phường' Ảnh 2
Người phụ nữ đứng cãi vã với cán bộ chốt kiểm dịch.

- Có giấy tờ gì không?, một cán bộ hỏi.

Người phụ nữ lúc này không đưa ra được giấy tờ đi đường nào hay giấy tờ tuỳ thân đi cùng. Dù cán bộ tại chốt đã giảng giải với chị rằng chị muốn đi ra ngoài, phải kèm theo giấy đi đường song người phụ nữ vẫn khăng khăng nói việc chị làm là "thiết yếu".

“- Chị ra ngoài không có giấy đi đường là sai rồi!

- Thì tôi hỏi anh, có mỗi cái việc cần thiết thế thôi thì cần gì phải giấy? Chỉ thị đã đưa ra là đi ra đường có việc cần thiết, thì tôi đi đón chị, đấy cũng là một việc cần thiết.

Cố cãi việc đi đón chị gái là cần thiết, cán bộ 'chốt một câu' ngắn gọn: 'Lằng nhằng, lên phường' Ảnh 3
Cố cãi việc đi đón chị gái là cần thiết, cán bộ 'chốt một câu' ngắn gọn: 'Lằng nhằng, lên phường' Ảnh 4
Lực lượng chức năng giải thích cho người phụ nữ hiểu quy định.

- Việc cần thiết phải có giấy tờ chứng minh.

- Thế giờ tôi phải xin ai để có giấy tờ chứng minh điều đó?.. Tôi cũng đã đi ra khỏi đây chưa?"

Sau một hồi cự cãi vẫn không thể giải thích cho người phụ nữ hiểu và bình tĩnh, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch Covid-19 đã dứt khoát hô: "Lằng nhằng quá, lên phường! Cứ nói nhiều”.

Cố cãi việc đi đón chị gái là cần thiết, cán bộ 'chốt một câu' ngắn gọn: 'Lằng nhằng, lên phường' Ảnh 5
Người này sau đó bị "bế" lên phường để làm việc.

Các cán bộ tại chốt sau đó đã đua người phụ nữ này lên xe tải, về trụ sở ủy ban phường làm việc.

Trước ý thức chống dịch và sự vô lý của mình, người phụ nữ đã bị nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tức giận. Nhiều người lắc đầu ngao ngán, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội có diễn biến phức tạp như hiện nay.

“Chị ra đường mà không có giấy đi đường là sai rồi, giấy đi đường chỉ cấp cho những người được phép ra đường với lý do chính đáng”, “Ai cũng đòi ra đường đón anh, đón chị, đón em mà không cần giấy đi đường thì còn chống dịch sao được nữa”, một số cư dân mạng bình luận.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất