(Nguồn video: Huỳnh Lam/Page Tin 3 phút)
Theo đoạn clip ghi lại, bé trai ướt hết người, thong thả đi dưới trời mưa. Đúng lúc này, một cô gái bán cơm thấy vậy, liền gọi bé trai chạy nhanh đến chỗ mình.
Nghe lời cô gái, bé trai chạy nhanh đến chỗ cô gái. Ngay sau đó, cô gái đã đút một nắm cơm nhỏ cho cậu bé ăn.
Trùng hợp, khi cô gái vừa đút nắm cơm vào miệng cậu bé cũng lúc lúc tia sét giáng xuống ngay sau lưng cậu bé. Nghe tiếng sấm sét, cậu bé vội ôm tai, ngồi thụp xuống vì sợ hãi.
Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình ai nấy đều bất ngờ trước sự trùng hợp của sự việc nói trên; Đồng thời dân mạng cho rằng, bé trai quá may mắn khi tránh được tia sét.
Ngoài ra, nhiều người cũng chú ý đến hành động của cô gái. Có lẽ, cô gái đã lường trước sự việc nên áp dụng câu "trời đánh tránh miếng ăn" để giúp bé trai thoát kiếp nạn.
Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như sau:
"Có câu trời đánh tránh miếng ăn nên tốt nhất cứ hễ thấy trời mưa là có cái gì ăn được phải thả ngay vào miệng. Nếu không có cái gì ăn cũng phải giả vờ nhai để ông trời tưởng là đang ăn"
"Cô gái dự đoán như thần, bé trai may mắn quá trời"
"Thấy bạn nhỏ dễ thương quá đi , ông trời kiểu để ông hù thử coi 2 chị em nhà này như thế nào. Mong sao mai này 2 chị em lớn lên vẫn bền như lúc bây giờ".