Sắc màu Cuộc Sống

Ông bố dựng lán, gắn ghế vào xe máy để đưa cả nhà về quê, đoạn clip khiến dư luận tranh cãi kịch liệt

An Chi
Chia sẻ

Ông bố đã khéo léo dựng lán, gắn thêm ghế phụ ở hông xe, chở một nhà 4 người về quê đón Tết, nhưng việc này lại khiến dư luận tranh cãi kịch liệt.

Trong thời điểm cuối năm, những người đi làm xa quê hầu hết đều khăn gói về quê đón Tết, cùng nhau đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Người ở gần thì chọn về quê bằng xe máy, người ở xa thì chọn đi máy bay, tàu hỏa hay ô tô.

Mới đây, mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại hình ảnh một gia đình 4 người đèo bòng trên chiếc xe máy về quê đón Tết. Trên chiếc xe máy nhỏ, ông bố đã khéo léo gắn thêm ghế ngồi bên hông xe để cho đứa con lớn ngồi. 

Phía trên, ông bố còn tạo một chiếc lán để che mưa che nắng cho vợ con. Đứa con nhỏ được ngồi ở giữa bố và mẹ. Người vợ ngồi phía sau vừa ôm con vừa đưa tay bám thanh trụ để chồng vững tay lái, điều khiển xe.

Ông bố gắn thêm lán và ghế phụ vào hông xe để chở cả nhà về quê đón Tết. 

Phía sau và phía trước, xe còn được chất không ít đồ đạc, túi to túi nhỏ. Khoảnh khắc gia đình 4 người ngồi trên chiếc xe máy về quê ăn Tết khiến nhiều người không khỏi xúc động. 

Một số người nhận xét rằng, lái xe thế này thì ông bố rất bị áp lực, chúc gia đình này thượng lộ bình an. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng việc dựng lán, gắn ghế trên xe máy như vậy rất cồng kềnh và nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng tới các phương tiện khác khi tham gia giao thông. 

Hành động này khiến dư luận tranh cãi kịch liệt với nhiều ý kiến trái chiều. 

Một số người bình luận:

“Hy vọng họ không gặp gió lớn. Chúc gia đình đi đến nơi về đến chốn, thượng lộ bình an”,

“Nguy hiểm quá. Tiền làm ra cái này đủ để một người bắt xe về quê rồi, để tai nạn ra rồi khóc, hối hận cả đời”,

“Thế cũng được nữa hả? Không phải nghèo rồi muốn làm gì thì làm, đường tham gia giao thông chung mà nhìn nguy hiểm quá, cho bản thân và cả những người tham gia giao thông khác”,

“Lái xe thế này phải gồng tay cứng mỏi tay lắm, thay vì phân tích nọ kia thì chúc cho anh chị về nhà bình an”,

Nhìn thương quá, có lẽ không đủ tiền mua chiếc vé xe cho vợ con. Bố cầm lái là cả một trái tim và niềm yêu thương gánh vác gia đình. Thương bà con xa quê”.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất