Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Ấm lòng với hình ảnh chàng trai giúp đỡ em bé ngủ ngoài đường giữa đêm đông giá buốt

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Nghĩa cử cao đẹp của chàng trai không chỉ giúp các em nhỏ trong clip vượt qua cái rét, mà còn sưởi ấm thêm tình người với người giữa đêm đông.

Mới đây trên mạng xã hội, một thầy giáo tên Vũ Khắc Ngọc (Hà Nội) đã đăng tải câu chuyện đầy cảm động đó lên trang cá nhân.

Tối ngày 22/2, khi đang lưu thông trên đường, đến đoạn ngã tư đường trên cầu Mai Động (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), anh bắt gặp hai em nhỏ được cho là theo mẹ đi bán bật lửa dạo. “Trời Hà Nội còn có 10*C, gió thổi lộng cả óc, thế mà 2 em bé này nằm lăn lóc ở đây, ngay chính giữa ngã 4 cầu Mai Động, để một người phụ nữ (có vẻ là mẹ) bán bật lửa. Thật khó nghĩ...", anh Ngọc viết.

Clip: Ấm lòng với hình ảnh chàng trai giúp đỡ em bé ngủ ngoài đường giữa đêm đông giá buốt Ảnh 1
Xót xa hình ảnh em bé nằm giữa ngã tư đường. Ảnh: Facebook Vũ Khắc Ngọc

Anh đã chia sẻ hình ảnh của hai bé lên trang cá nhân của mình, kèm theo sự bối rối và suy nghĩ về hoàn cảnh ba người. Câu chuyện của anh đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, cảm thông và xót xa của những người theo dõi. Ai cũng thương hai em bé phải nằm co ro, run rẩy giữa đường và bày tỏ mong muốn được giúp đỡ.

Rất may, khoảng 22h, đã có một chàng trai đem bộ chăn ra tận nơi cho hai em nhỏ. Trước khi rời đi, chàng trai còn cẩn thận gửi tặng cho mẹ các bé ít tiền và cúi chào tạm biệt. Thầy giáo Ngọc đã đăng clip ghi lại hình ảnh ấm lòng trên và nhắn gửi: “Mình thấy đó là hành động rất đẹp và vừa vặn. Lần sau, mong là mình và mọi người cũng sẽ làm tương tự”.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã “thả tim”, bình luận khen ngợi cho nghĩa cử cao đẹp và kịp thời của chàng trai. 

Câu chuyện trên như là một ngọn lửa sưởi ấm tình người giữa cái lạnh của miền Bắc. Nó khiến ta nhận ra rằng, cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng sẽ luôn có những tình yêu thương và sự tử tế giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin mới nhất