Ngỡ ngàng "xóm đảo" giữa biển lúa xanh ngút ngàn ở Ninh Bình
Tìm về thôn Bơn Ngạn, xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình (địa phận Nam Định cũ), phóng viên Báo Dân Việt không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh nên thơ, độc đáo: Giữa không gian mênh mông của cánh đồng lúa xanh mát lại xuất hiện một cụm dân cư nhỏ bé, nhìn từ trên cao xuống chẳng khác nào một "xóm đảo" thu nhỏ.
(Clip: Ngắm "xóm đảo" đẹp như phim hoạt hình giữa cánh đồng lúa Ninh Bình)
Con đường dẫn vào "xóm đảo" được đổ bê tông phẳng lì, rộng gần 2 mét, kéo dài từ đường chính vào tới khu vực nhà dân tầm 50 mét.
Nơi đây hiện có khoảng 4 ngôi nhà quây quần bên nhau giữa cánh đồng lúa xanh bát ngát, đến tận nơi, thấy tận mắt còn đẹp hơn phim.
Dạo bước quanh xóm, người ta dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà được xây dựng từ lâu với các mảng tường rêu phong, bong tróc theo thời gian.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện một ngôi nhà mới xây gần đây càng làm tô thêm vẻ đẹp mộc mạc, bình dị, một không gian “hiếm có khó tìm” giữa thời hiện đại.
Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà nép mình giữa khoảng xanh mênh mông, xung quanh là các thửa ruộng nối dài liên tiếp như một tấm thảm khổng lồ.
Chính vẻ đẹp bình yên, trong trẻo và nên thơ ấy đã khiến nhiều người ví von nơi đây giống hệt một "ốc đảo", thậm chí liên tưởng tới khung cảnh trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Ghibli.
Trăm năm trầm tích bên dòng lịch sử làng Bơn Ngạn
Chia sẻ với phóng viên, bà Bùi Thị Quế (58 tuổi, trú tại thôn Bơn Ngạn) hoài niệm: "Tôi sống ở đây tính đến nay gần 50 năm rồi. Trước đó, ông cha chúng tôi đi lính xuất ngũ về thì được cấp đất, cất nhà tại đây. Nếu tính ra, khu đất này đã có người sinh sống khoảng một thế kỷ nay".
Theo lời bà Quế, ngôi nhà gia đình bà đang ở được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 1 sào đất.
Phía trước nhà, gia đình đào ao thả cá, lấy nước tưới rau. Nhờ có ao hồ và không gian mở xung quanh nên mùa hè ở đây vô cùng thoáng mát, dễ chịu, dù mùa mưa có phần nhiều muỗi hơn.
Người dân địa phương vẫn thường gọi nơi đây bằng cái tên thân thương "xóm đảo" của làng Bơn Ngạn.
Theo lịch sử truyền đời, khu đất này vốn chỉ là một gò đất nổi giữa cánh đồng. Ban đầu, nơi đây chỉ độc nhất một căn nhà lợp rơm đơn sơ, phía trước là ao cá dài uốn lượn cùng khu vườn rộng lớn xung quanh.
Qua tìm hiểu, khu đất "xóm đảo" mà gia đình bà Quế đang sinh sống vốn được cha ông chia lại cho ba người con trai.
Người anh cả ở căn nhà ở giữa; người anh thứ hai ở phía Tây, còn người em út sau này chuyển vào miền Nam lập nghiệp.
Sau đó, gia đình phía Tây xây thêm một căn nhà phía sau, hình thành nên tổng cộng bốn ngôi nhà gắn bó, quây quần bên nhau cho đến tận bây giờ.
Chuyện tên làng Bơn Ngạn có từ khoảng 200 năm trước
"Xóm đảo" nằm ở khu vực cuối làng Bơn Ngạn, thuộc xã Nghĩa Sơn (trước đây thuộc tỉnh Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình sau khi điều chỉnh địa giới hành chính).
Bản thân làng Bơn Ngạn cũng sở hữu vị trí địa lý khá đặc biệt khi nằm độc lập như một bán đảo giữa hai dòng sông lớn là sông Đáy và sông Ninh Cơ, trên tuyến đường thủy đổ ra biển.
Gần khu vực này, cây cầu vượt kênh đào nối sông Đáy với sông Ninh Cơ vừa được đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng kết nối giao thông cho toàn khu vực.
Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Trần Văn Thức-Trưởng thôn Bơn Ngạn (xã Nghĩa Sơn) cho biết: "Sau khi sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thôn chúng tôi hiện có 760 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu. Tên gọi Bơn Ngạn đã có lịch sử hình thành khoảng 200 năm nay".
Lý giải về tên gọi độc đáo của ngôi làng, ông Thức cho hay trên địa bàn có 2 nhà thờ (giáo xứ) lớn là Tân Bơn và Liêu Ngạn. Bên cạnh đó, nơi đây có nhiều con sông chảy qua, xuất hiện những vùng đất phù sa nhô lên hình con bơn (một loài cá bơn).
Từ đặc điểm địa hình và tên các xứ đạo ấy, cha ông đã ghép lại thành tên gọi làng Bơn Ngạn, và ngày nay tiếp tục được sử dụng làm tên chính thức cho thôn mới sau sáp nhập.
Dưới lăng kính của sự phát triển hiện đại, "xóm đảo" Bơn Ngạn vẫn giữ nguyên vẹn nét đẹp mộc mạc, yên bình của làng quê Bắc Bộ, trở thành một điểm nhấn độc đáo níu chân bất cứ ai có dịp ghé thăm vùng đất Ninh Bình.
(Theo báo Dân Việt)