Chỉ mới 10 tuổi, thế nhưng cô bé Lê Nguyễn Khánh Linh đã phải gánh chịu những cơn đau kinh khủng từ căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối. Mang trong mình “tấm thẻ” sinh tử, cháy bỏng trong Khánh Linh là ước mơ được một lần đi máy bay, được trở thành một tiếp viên hàng không.

Câu chuyện Lê Nguyễn Khánh Linh được tài khoản FB Vũ Văn Anh chia sẻ. Chưa đầy một ngày, sự việc liên quan đến cô bé bị ung thư giai đoạn cuối đã thu hút sự quan tâm đông đảo của nhiều người.

Với sự hỗ trợ từ phía Phòng truyền thông hãng hàng không quốc gia Việt Nam, chương trình Điều ước thứ 7 đã hiện thực hóa giấc mơ của cô bé Khánh Linh (Hải Dương).

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Khánh Linh vẫn không nguôi khao khát ước mơ một ngày trở thành tiếp viên hàng không. Trong ảnh, cô bé đang hướng dẫn hành khách “nội dung an toàn bay” khi trên không.

Có lẽ vì cơn đau vô tình ập đến, đôi khi, Khánh Linh bị “khựng” lại trong lúc đang phục vụ hành khách.

Thế nhưng, nụ cười lạc quan lại nhanh chóng nở trên đôi môi của cô bé, như xóa tan mọi cơn đau vừa đến.


Đoàn tiếp viên trao bằng chứng nhận “Lê Nguyễn Khánh Linh - Tiếp viên hàng không nhỏ tuổi nhất”

“Con ước được đi máy bay. Con ước được làm tiếp viên hàng không. Con ước…”

Không ai có thể ngăn được những giọt nước mắt lăn xuống khi “Chuyến bay ước mơ” của cô bé Khánh Linh đã trở thành hiện thực - như một minh chứng rằng, ở trên đời, dù ước mơ nhỏ nhoi hay lớn lao, chỉ cần nó được biết đến, thì sẽ được thực hiện!

BTV xinh đẹp Diệp Chi cũng không thể cầm được nước mắt trước câu chuyện.
Chị Anh Nguyễn - một TVHK của VNA cũng không thể giấu được cảm xúc khi nhìn thấy những hình ảnh trên được bạn bè chia sẻ lại: “Thấy thương em quá. Đời có nhiều chuyện bất ngờ, mình cũng không thể tưởng tượng được, chỉ biết cầu chúc cho em sức khỏe và hạnh phúc thôi”. Bởi lẽ, không ai có thể dám chắc rằng Khánh Linh sẽ vượt qua những đớn đau, thử thách mà chiến thắng căn bệnh quái ác em đang gặp. Thế nhưng bằng ý chí và nghị lực, cô bé học sinh trường tiểu học Sao Đỏ 2 (Hải Dương) đã khiến không chỉ một chục người, mà cả trăm, cả ngàn, thậm chí hàng triệu trái tim đang bị lay động khi đã thực hiện được giấc mơ của mình: đi máy bay và trở thành tiếp viên hàng không.
Trước đó, khi hay tin về câu chuyện cô bé Lê Nguyễn Khánh Linh, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cũng đã tổ chức một buổi lễ nhân dịp Giáng Sinh cho em tại Viện K (Hà Nội) nhằm trao tặng huy hiệu “Cánh bay” - một biểu trưng xác nhận đã trở thành tiếp viên của các hãng hàng không.
Dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa, tin chắc rằng, Khánh Linh đã sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, đáng quý vì dám ước mơ - và đã thành công!