Sắc màu Cuộc Sống

Chùm ảnh: Hà Nội ngày lạnh 9 độ C

Long Anh
Chia sẻ

Người dân Thủ đô nói riêng và miền Bắc nói chung đang phải gồng mình trong cái lạnh của đợt rét đậm, rét hại nhất trong 10 năm qua.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất đêm 29/12 và sáng 30/12 ở một số nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,5 độ; Sa pa (Lào Cai) 3,0 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ, Hà Nội 8,8 độ,… Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Những ngày này, nhiệt độ ban ngày hầu như chỉ còn 9 độ C.

Ngoài ra, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

Những ngày này, thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn rét đậm, rét hại, có mưa với nhiệt độ dao động từ 9-12 độ C khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đường phố những ngày nghỉ lễ ở Thủ đô khá vắng vẻ.

Trong cái rét cắt da, cắt thịt thì cách đơn giản nhất là mặc cho mình thật nhiều quần áo đặc biệt là khi ra ngoài.

Với người lao động nghèo thì dường như mọi thứ khó khăn hơn.

Rét mướt cộng mưa phùn khiến cái lạnh càng kinh khủng hơn.

Chiếc khăn ấm như xua tan giá lạnh của cặp đôi.

Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi những ngày rét kỉ lục mà ta bắt gặp trên đường phố.

Ra đường ngày mưa rét, cậu bé vẫn cười thật tươi.

Khi màn đêm buông xuống, cái rét sâu hơn thì người lao động quây quần bên đống lửa.

Ngọn lửa sưởi ấm trong mùa đông rét mướt.

Đây là hình ảnh phổ biến ở đường phố Hà Nội trong những đêm rét khủng khiếp này.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất