Sắc màu Cuộc Sống

Chủ quán cơm ở cổng BV Bạch Mai bị tố ‘chặt chém’ suất cơm 70 nghìn chỉ có 3 con tôm lên tiếng: 'Tinh thần suy sụp khổ sở, lương tâm tôi không sợ'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Bà Hiếu, chủ quán cơm ngay sát cổng Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau khi thông tin đăng tải lên mạng về việc quán cơm của mình “chặt chém” đã khiến cuộc sống, tinh thần bị ảnh hưởng.

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một người đăng tải lên mạng với nội dung “tố” chủ quán cơm ở ngõ số 4 đường Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội “chặt chém” khách với suất cơm có 3 con tôm, 2 miếng đậu giá 70 nghìn đồng. Không những thế khi đến góp ý chủ quán không nghe còn đòi chửi, đánh bệnh nhân.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải khiến nhiều người xôn xao. Nữ chủ quán cũng đã được Công an phường Phương Mai mời lên xác minh, làm rõ. Ngày 4/12, chúng tôi đã có mặt tại quán cơm trên để tìm hiểu thực hư vụ việc. Theo quan sát, con ngõ nhỏ dẫn vào quán nằm ngay cổng sau Bệnh viện Bạch Mai nên khách tìm đến chủ yếu là bệnh nhân và người nhà.

Hình ảnh khách vào gọi đồ ăn sau đó thanh toán tiền.

Sau một ngày làm việc từ công an trở về, bà Hiếu (chủ quán cơm) trên tỏ ra mệt mỏi. Bà Hiếu cho rằng quán cơm của mình không hề “chặt chém” khách như thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Ngoài ra khi sự việc đăng tải lên mạng xã hội khiến tinh thần, cuộc sống của gia đình bà bị ảnh hưởng.

“Hai ngày nay tôi không ăn không ngủ được. Tôi cũng đã lên tường trình toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Nhân viên quán cơm của tôi cũng đã có mặt tại trụ sở công an làm tường trình. Tôi khẳng định quán cơm của tôi không chặt chém đĩa cơm 70 nghìn chỉ có 3 con tôm, 2 miếng đậu như đăng tải trên mạng xã hội”, bà Hiếu chia sẻ.

Clip khách vào gọi đồ ăn thanh toán tiền trước khi vào bàn ăn.

Theo bà Hiếu, ngày 2/12, có một nữ thực khách mặc áo hồng đến quán của bà ăn cơm. Lúc này trong quán cũng có rất đông người. “Người này mua xuất cơm có nhiều đồ ăn và quán của tôi từ trước tới nay đều thu tiền trước của khách. Thu tiền xong khách hoàn toàn vui vẻ sau đó vào bàn ăn rồi ra về, không có bất kỳ phản ánh nào. Khoảng 20 phút sau thì một người phụ nữ nói là người nhà của khách trên làm ầm ĩ, quay Livestream lên mạng xã hội. Khi bị họ quay clip tôi mới phản ứng và không hài lòng với việc làm như vậy”, bà Hiếu phân trần.

Quán cơm bị tố trên mạng xã hội.

Nữ chủ quán này khẳng định rằng việc “thuận mua vừa bán” thì không thể nói đó là chặt chém được. Trong quán cơm của bà cũng đưa ra các mức giá cơm khách hoàn toàn có thể tự lựa chọn ăn suất cơm bao nhiêu tiền.

“Việc họ đưa thông tin lên mạng khiến tinh thần tôi suy sụp khổ sở còn lương tâm tôi không sợ. Tôi chỉ sợ các con mình đặc biệt là đứa con trai thứ 2 năm nay mới 12 tuổi. Con không hiểu chuyện đến sợ lớp bạn bè bàn tán khiến con tự ti. Còn tôi bán quán cơm này nhiều năm nay rồi. Nếu mình bán đắt còn ai dám vào ăn nữa”, chị Hiếu trải lòng.

Thông tin đăng tải lên mạng gây xôn xao.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 4/12, bà Hoàng Thị Bảo Phương, Chủ tịch UBND phường Phương Mai cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin đăng tải lên mạng xã hội Công an phường Phương Mai đã trực tiếp xuống quán ăn trên để xác minh làm rõ.

Tại đây cơ quan công an ghi nhận bước đầu có tài liệu khẳng định việc mua bán. Ví dụ như khách đến ăn cơm chủ quán tính số tiền sau đó khách trả tiền mới bê vào bàn ăn. Trong nhà có biển có ghi biển giá 25,35,40… khách thanh toán trước khi ăn.

Chủ tịch UBND phường Phương Mai cho hay, hiện chủ quán cơm đang tố ngược lại người đăng tải thông tin lên mạng xã hội cho rằng đang bị các cửa hàng khác cạnh tranh không lành mạnh. Chủ quán cũng đã cung cấp dữ liệu camera để chứng minh rằng họ không chặt chém khách.

Hiện cơ quan công an đã mời chị T. - người đăng tải thông tin lên mạng xã hội cũng đang sinh sống tại phường Phương Mai lên làm việc. Tuy nhiên, chị T. cho hay đang công tác ở TP Hồ Chí Minh tới ngày 11/12 mới ra Hà Nội.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất