Sắc màu Cuộc Sống

Giữa đêm giãn cách, anh chồng lững thững ôm đồ, đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long do cãi nhau với vợ

Long Quyền
Chia sẻ

Khi người chồng đang đi đến nửa đường thì được cán bộ trực chốt phát hiện. Người này sau đó được cán bộ tại chốt đưa cho đồ ăn, uống rồi khuyên anh này nên quay lại phòng trọ, nghỉ ngơi, dần hoà giải với vợ.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông ôm theo túi đồ, đi bộ giữa đêm đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo người chia sẻ đoạn clip, khi thấy người đàn ông có biểu hiện say xỉn, ôm túi đồ đi bộ trong đêm khuya, cán bộ trực chốt xanh ấp Chợ, xã Phước Thiền, Đồng Nai đã gọi lại hỏi chuyện.

Lúc này, lực lượng chức năng đã đưa nước, mì tôm cho người đàn ông và đề nghị ngồi tạm lên ghế bên đường để nghỉ ngơi và hỏi rõ sự việc.

Giữa đêm giãn cách, anh chồng lững thững ôm đồ, đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long do cãi nhau với vợ Ảnh 1
Người đàn ông lững thững ôm đồ, đi bộ trong đêm do cãi nhau với vợ.

Người đàn ông này chia sẻ, làm nghề tài xế nhưng do dịch bệnh kéo dài không thể đi làm, đã đăng kí để về quê nhưng chưa được.

Mới đây, hai vợ chồng ở trọ đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên anh chồng tức giận, ôm đồ, đi bộ lên đường, anh này định đi từ Đồng Nai về quê ở Vĩnh Long.

Lúc này, cán bộ tại chốt đã nhẹ nhàng khuyên anh nên quay về hoà giải với vợ. Dù có xảy ra chuyện gì với vợ, cãi vã thế nào thì cũng nên nghỉ ngơi tại nhà trọ rồi từ từ nói chuyện, giải quyết với vợ chứ không nên ôm đồ đi.

Giữa đêm giãn cách, anh chồng lững thững ôm đồ, đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long do cãi nhau với vợ Ảnh 2
Giữa đêm giãn cách, anh chồng lững thững ôm đồ, đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long do cãi nhau với vợ Ảnh 3
Cán bộ tại chốt đã giúp đỡ người này 200.000 đồng, để xuống đất để giữ khoảng cách an toàn, phòng chống dịch bệnh.

“Sáng vợ chồng hoà thuận lại thì ông lo cho gia đình, chứ không giờ bỏ vợ con vậy đi bộ về Vĩnh Long là không đúng rồi đó", vị cán bộ tại chốt nói.

Mặc dù vậy, người đàn ông vẫn đòi đi bộ về Vĩnh Long khi trong người chỉ còn hơn 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, vị cán bộ trực chốt nhất quyết không đồng ý.

Giữa đêm giãn cách, anh chồng lững thững ôm đồ, đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long do cãi nhau với vợ Ảnh 4
Sau một hồi, người đàn ông đã chịu nghe lời, cảm ơn và quay trở lại phòng trọ cùng vợ.

"Giờ không về Vĩnh Long được, không ai tạo điều kiện cho em giờ này để đi về hết. Bây giờ em nghe anh, em phải đi về nhà trọ, vợ không cho vô nhà trọ đi nữa thì em đứng tạm trước mái hiên nhà ai đó nghỉ ngơi, lúc tỉnh táo thì vào nói chuyện với vợ con cho đàng hoàng. Khi bình thường lại thì vợ chồng đăng ký, rồi từ từ người ta sắp xếp cho về quê", vị cán bộ cố gắng phân trần.

Sau một hồi, người đàn ông đã có vẻ hiểu ra vấn đề và đồng ý trở về nhà. Vị cán bộ tại chốt cũng hỗ trợ người này thêm 200.000 đồng, sau khi nhận tiền, người đàn ông đã cảm ơn rồi lững thững ôm đồ về lại phòng trọ.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng, người đàn ông trong gia đình phải cứng rắn hơn, không nên bốc đồng bỏ nhà đi.

Một số ý kiến khác thì khen ngợi hành động của cán bộ tại chốt đã giúp đỡ và khuyên anh chồng trở về nhà.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất