Sắc màu Cuộc Sống

'Choáng' với lâu đài dát vàng gần 100 tỷ ở Nghệ An, gia chủ tiết lộ số tiền điện mỗi tháng càng thêm sốc

Thiên An
Chia sẻ

Mở cửa tòa lâu đài dát vàng đón khách tham quan miễn phí cả ngày, đại gia đồng nát tiết lộ số tiền điện "cực khủng" đóng mỗi tháng.

Thời gian qua, hình ảnh tòa lâu đài dát vàng nằm bên Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) Nghệ An khiến dân mạng không khỏi choáng ngợp bởi sự xa hoa giàu có.

Theo thông tin tìm hiểu, chủ nhân của tòa lâu đài này là anh Nguyễn Vĩnh Thoan (Mỹ Thành, Yên Thành). Anh được người dân trong vùng gọi là "đại gia đồng nát", vươn lên từ những ngày nghèo khổ và cực khó. Hiện tại, anh Thoan đang làm công việc chuyên thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ô tô.  

'Choáng' với lâu đài dát vàng gần 100 tỷ ở Nghệ An, gia chủ tiết lộ số tiền điện mỗi tháng càng thêm sốc Ảnh 1

Được biết, lâu đài có tổng diện tích sàn gần 1.000m2 tọa lạc trên khu đất rộng 7.200m2 được khởi công xây dựng từ tháng 2/2022, có 3 tầng chính, 3 tầng tum, tum cao nhất 18m, tổng chiều cao gần 40m. Lâu đài được thiết kế theo kiến trúc Pháp với tông màu chủ đạo là vàng đồng và tím xanh.  

Khuôn viên rộng rãi, trồng nhiều cây cảnh, có hồ cá Koi. Còn bên trong nhà nội thất chủ yếu là đồ gỗ được chạm khắc tinh xảo, đặc biệt có cả thang máy để tiện di chuyển giữa các tầng.  

'Choáng' với lâu đài dát vàng gần 100 tỷ ở Nghệ An, gia chủ tiết lộ số tiền điện mỗi tháng càng thêm sốc Ảnh 2

Anh Thoan cho biết, dù toà lâu đài chưa hoàn thiện nhưng gia đình đã mở cửa đón khách đến tham quan từ đầu Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến hiện tại.  

"Nhà tôi ở quê, khi thấy nhà đẹp thì mọi người thích đến tham quan. Vì thế tôi quyết định mở cửa cho mọi người vào xem, ngắm ngía, chụp hình mỗi ngày.  

Ban đầu gia đình mở cửa buổi sáng, từ 7h sáng đến 11h30. Sau đó tôi thấy giờ nào cũng có người đến nên đã mở cửa luôn cả ngày", đại gia xứ Nghệ tâm sự.  

Anh Thoan ước tính ngày bình thường có 200 - 300 người đến tham quan, còn lễ Tết thì hơn 500 người mỗi ngày. Anh không bán vé hay thu phí bất cứ ai ghé tới.  

'Choáng' với lâu đài dát vàng gần 100 tỷ ở Nghệ An, gia chủ tiết lộ số tiền điện mỗi tháng càng thêm sốc Ảnh 3

Nhiều du khách choáng ngợp trước vẻ đẹp và độ xa hoa của tòa lâu đài. Có người tiện đường ghé thăm, có người vì tò mò, phần khác vì muốn “lấy hên”. Nhiều người dân ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa... và cả khách nước ngoài cũng ghé chơi.

Nhiều nội thất, đồ dùng bên trong như bàn ghế, đồng hồ... được dát vàng 24k và vàng công nghiệp tỉ mỉ.  

Anh Thoan tiết lộ, ước tính chi phí xây tòa lâu đài chừng khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, "đại gia đồng nát" cũng bày tỏ, phải khi hoàn thiện xong nhà mới có con số cụ thể. 

'Choáng' với lâu đài dát vàng gần 100 tỷ ở Nghệ An, gia chủ tiết lộ số tiền điện mỗi tháng càng thêm sốc Ảnh 4
Tòa lâu đài được bật đèn sáng cả ngày lẫn đêm để phục vụ khách tham quan 

Bên cạnh đó, chủ nhân tòa lâu đài cũng tiết lộ số tiền điện anh chi trả mỗi tháng rơi vào khoảng từ 25 - 27 triệu đồng. Số tiền này lập tức khiến ai nấy "toát mồ hôi lạnh" vì quá nhiều.  

Theo "đại gia" Nghệ An, do lâu đài bật điện sáng ca ngày lẫn đêm nên chi phí có cao hơn bình thường. "Từ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, trung bình mỗi ngày có hàng trăm khách tới xem nhà, chụp ảnh. Tôi để điện trong nhà sáng cả ngày lẫn đêm nên mỗi tháng chi phí tiền điện từ 25 - 27 triệu đồng.

Có rất đông người vào chơi, mình cũng vui và không ảnh hưởng gì cả, kể cả khi vào ở rồi thì tôi cũng sẽ mở cửa thoải mái để đón tiếp", anh Thoan chia sẻ trên VietNamNet.  

Được biết, ngoài tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, anh Thoan còn có hứng thú với việc tậu xe sang. Ngoài chiếc Lexuss 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỉ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất