Trong không khí cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức trên khắp các tỉnh, thành.
Bên cạnh những màn diễu binh hay chương trình nghệ thuật quy mô lớn, một hình ảnh đời thường nhưng đầy xúc động vừa lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội: nhóm chị em tiểu thương tại một khu chợ truyền thống cùng nhau mặc áo in hình ảnh cờ đỏ sao vàng, giương cao lá Tổ quốc. Ai nấy đều giơ tay chào nghiêm trang khi chào cờ, đồng thanh hát Quốc ca để bày tỏ lòng tri ân những người đã hy sinh vì đất nước.
Không có kịch bản sẵn, không sân khấu hoành tráng, nhưng sự mộc mạc, chân thành của các cô, các chị nơi chợ quê lại khiến người xem nghẹn ngào.
Chỉ với hành động nhỏ nói trên, các tiểu thương đã góp phần làm sống dậy tinh thần yêu nước trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.
Nhiều người dân khi đi chợ đã không giấu được sự xúc động trước hình ảnh này. Không ít người dừng lại chụp hình, gửi lời cảm ơn đến các chị em tiểu thương.
(Video ghi lại hành động đẹp của các chị em tiểu thương tại khu chợ truyền thống)
Trên mạng xã hội, khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa này cũng nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận tích cực.
“Sự tử tế, tự nguyện và tinh thần yêu nước trong mỗi người dân chính là điều làm nên một ngày 30/4 trọn vẹn,” một tài khoản bình luận.
Có thể nói, giữa dòng chảy hiện đại, hình ảnh những người phụ nữ nơi chợ quê vẫn lặng lẽ giữ gìn ký ức lịch sử và truyền lửa yêu nước bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành – đó chính là điều đẹp nhất trong những ngày lễ tưởng niệm như hôm nay.