Sắc màu Cuộc Sống

Cháy tạp hóa lúc nửa đêm, vợ chồng phá cửa ôm 3 con nhỏ chạy thoát thân

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ hàng hóa, đồ dùng trong nhà đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Trao đổi với Dân Trí, sáng 7/5, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn.  

Clip: Cháy tạp hóa lúc nửa đêm, thiệt hại hơn nửa tỷ đồng. 

Trước đó vào khoảng 23h ngày 6/5, nhà của anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1976, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) bất ngờ bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ toàn bộ ngôi nhà.  

Khi phát hiện ra nhà bị cháy, vợ chồng anh Tuấn đã vội vàng phá cửa đưa 3 người con chạy ra ngoài an toàn.  

Cháy tạp hóa lúc nửa đêm, vợ chồng phá cửa ôm 3 con nhỏ chạy thoát thân Ảnh 1

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tiến hành các biện pháp dập lửa.  

Đám cháy được dập tắt sau một giờ chưa cháy.  

Trả lời báo chí, vị Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết: "Lúc xảy ra vụ cháy, trong nhà có 5 người. Vụ hỏa hoạn khiến cháu bé 3 tuổi - con út của vợ chồng anh Tuấn bị bỏng nhẹ. Gia đình anh Tuấn làm nghề buôn bán hàng tạp hóa. Vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ hàng hóa, đồ dùng trong nhà đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng".

Xem thêm: 

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất