Cận cảnh cuộc sống

Chàng trai 24 tuổi tử vong trên đường đua HCMC Marathon 2019 và lời kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng mạng

Hà My

Thấu hiểu sự khó khăn của gia đình VĐV Võ Văn Thơm, bạn bè cùng cộng đồng mạng đã đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ, san sẻ một phần nỗi đau với người thân chàng trai trẻ.

Chàng trai 24 tuổi tử vong trên đường đua HCMC Marathon 2019 và lời kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng mạng Ảnh 2

Những ngày này, câu chuyện về vận động viên Võ Văn Thơm đột tử khi đang tham gia cuộc thi marathon tại TP.HCM đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Võ Văn Thơm tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, hiện làm việc tại Trung tâm giáo dục ADVO Singapore (TP.HCM). Anh giỏi thể thao, từng tham gia đường chạy Marathon HCMC 2018, nằm trong top 90 người hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Theo tìm hiểu, trên đường chạy marathon 42 km, Văn Thơm bất ngờ đột tử khi vừa tới km thứ 18 của hành trình. Dù được đưa vào bệnh viện ngay gần đó cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.

Võ Văn Thơm là một chàng trai đam mê thể thao. Ảnh: FBNV

Sự ra đi đột ngột của chàng trai nhiệt huyết và đam mê thể thao là một cú sốc đối với gia đình và bạn bè.Tham gia HCMC Marathon 2019, anh Thơm đã ký vào biên bản “miễn trừ trách nhiệm (kể cả tử vong)” của BTC, chi phí mai táng 65 triệu đồng cho người VĐV trẻ hoàn toàn do gia đình anh chi trả. Để san sẻ cùng gia đình anh nỗi mất mát quá to lớn, cộng đồng đang kêu gọi ủng hộ, quyên góp ủng hộ cả về vật chất và tinh thần.

Được biết, gia đình anh Thơm có hoàn cảnh khó khăn, bởi vậy khi biết tin rất nhiều bạn bè cùng cộng đồng mạng đã đưa ra lời kêu gọi mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người cho gia đình chàng trai trẻ này.

Võ Văn Thơm (áo trắng) bên một người bạn. Ảnh: FBNV

Anh Chính, một người anh thân thiết của VĐV Võ Văn Thơm chia sẻ: “Gia đình của Thơm cũng khá khó khăn, 2 anh em vào HCM lập nghiệp. Cũng ngày hôm qua, gia đình phải chi trả khoản chi phí ~65 triệu mai táng do bệnh viện thuê. Trong lúc bạn bè đang trong niềm vui finish, thì gia đình, người thân, bạn bè Thơm đang mang một nỗi buồn, một sự mất mát. Được tin tập thể công ty Thơm sẽ về quê Thơm chiều nay, Chính cũng đã góp 1 phần chia sẻ với gia đình, nay kêu gọi thêm mọi người trong cộng đồng chạy bộ hỗ trợ san sẻ cũng mất mát của gia đình Thơm trong giai đoạn này.

Để ủng hộ Thơm, mọi người có thể chuyển khoản vào tài khoản của Trà My (Admin công ty Thơm): 19025876978011 - Trần Thị Trà My, Techcombank - Chi nhánh Tân Định (hoặc TPHCM). Nội dung: Họ tên - Điện Thoại - Ung ho Thom. Số điện thoại của My: 0988 990 266.

Hoặc mọi người có thể liên lạc số điện thoại của Thơm: 0978835332, hiện tại anh Thạnh, anh ruột của Thơm cầm máy”.

Những người bạn, người anh, đồng nghiệp lên tiếng kêu gọi giúp đỡ gia đình VĐV Võ Văn Thơm

Cùng nỗi lòng như anh Chính, anh N.H.Trí cũng kêu gọi cộng đồng ủng hộ cho chàng trai xấu số: “Muốn nói gì đó, nhưng có quá nhiều điều để nói… Cảm xúc tắt nghẹn từ hôm qua tới giờ vì sự ra đi của em - 1 học trò, 1 cộng sự, 1 người anh em trên đường chạy. Sáng nay, đọc được 1 bài viết của 1 người xa lạ, thấy em ngất dọc đường viết lên để kêu gọi sự giúp đỡ cho em… mới thấy tình người ấm áp quá. Thơm đã sống quá dễ mến và nhiệt tình, em xứng đáng với sự quý mến này của mọi người”.

Ai ai cũng đau lòng vì nỗi mất mát lớn

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hà My

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI