Ngày 6/8 vừa qua, một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, khu phố 5, Côn Đảo, khi một bé trai 11 tuổi bị vùi lấp trong một hố cát sâu trong lúc chơi cùng nhóm bạn. Sự việc đã khiến nhiều người chứng kiến phải rúng động, nhưng may mắn, bé trai đã được cứu sống kịp thời nhờ sự nỗ lực của tài xế Lê Văn Tí Hon và một du khách.
Theo thông tin từ các nhân chứng, vào chiều hôm đó, nhóm bạn của bé trai cùng nhau chơi đùa quanh một hố cát đã được đào sẵn, có chiều rộng, chiều cao và độ sâu khoảng 1,5 mét. Trong khi đang chui vào bên trong hố cát, bờ cát phía trên, vốn đã bị mưa tác động từ trước, bất ngờ sụp xuống, vùi lấp bé trai.
Khi nhận thấy bé trai bị vùi trong cát sâu hơn một mét và không thể thoát ra, nhóm trẻ đã lập tức kêu cứu. Lúc này, tài xế Lê Văn Tí Hon, 38 tuổi, đang ngồi trong xe taxi để nghỉ ngơi và chờ đón khách. Ban đầu, anh Hon tưởng rằng nhóm trẻ gặp phải rắn và có thể bị tấn công, do vậy anh không vội vàng chạy đến.
Tuy nhiên, khi một nữ du khách thông báo rằng có một cháu bé bị vùi lấp dưới cát và nhờ sự giúp đỡ, anh Hon đã nhanh chóng mở cửa xe và tiến lại gần. Lúc này, một thanh niên khác đang dùng tay và xẻng để đào cát cứu bé trai. Không chút do dự, anh Hon liền lao xuống hố và bắt đầu đào cát để tìm cháu bé.
Chia sẻ về cảm giác khi cứu người, anh Hon cho biết: "Phải làm nhanh nhất có thể, nếu không cháu bé sẽ bị ngạt." Lúc này, anh quyết định bỏ xẻng và dùng tay đào từng lớp cát để tránh làm bé bị thương. Sau hơn hai phút nỗ lực không ngừng nghỉ, anh Hon và nam du khách đã cùng nhau kéo cháu bé lên khỏi hố. Điều kỳ diệu là bé trai vẫn tỉnh táo, mặc dù bị vùi trong tư thế ngồi gục đầu. Cát không vào mũi nên bé vẫn có thể thở được.
Mặc dù anh Hon mắc chứng huyết áp cao và đôi lúc cảm thấy kiệt sức, nhưng anh vẫn kiên quyết không ngừng đào cát. Anh chia sẻ: "Khi cháu bé an toàn và tự đi về nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là hành động tự nhiên, ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy."
Lê Văn Tí Hon, một tài xế lái taxi điện, hiện đang sinh sống tại Côn Đảo cùng gia đình đã được 6 năm. Anh đã nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ và hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp sau khi video ghi lại hành động dũng cảm của anh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Ông Đỗ Văn Hiền, Trưởng khu phố 5, cho biết rằng nhờ sự phối hợp nhanh chóng và kịp thời của những người xung quanh, cháu bé đã được cứu sống và không gặp phải tình trạng ngạt thở. Hiện tại, sức khỏe của bé trai đã ổn định và bình thường.
Câu chuyện về hành động cứu người của anh Lê Văn Tí Hon không chỉ khiến cộng đồng mạng cảm động mà còn là bài học về tinh thần nhân ái, lòng dũng cảm và sự quyết đoán trong những tình huống nguy hiểm. Hành động của anh cũng là một minh chứng rõ ràng cho những tấm gương sáng trong cộng đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn mà không cần sự công nhận hay đền đáp