Sắc màu Cuộc Sống

Chân dung người đàn bà mang tâm hồn của quỷ trong vụ án hai mẹ con quê mùa bị đầu độc

Theo Gia đình và Xã hội
Chia sẻ

Hai mẹ con người phụ nữ quê mùa, lam lũ bất ngờ bị ngộ độc sau khi ăn cơm trưa. Vào cuộc điều tra, các chiến sĩ Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) không khỏi sửng sốt bởi những âm mưu đen tối phía sau đó.

Bữa cơm định mệnh

Từ nhiều tháng nay, sức khỏe chị T không được ổn định, chị phải bỏ làm giúp việc tại Hà Nội để về quê ở xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà, Thái Bình). Căn nhà vắng vẻ, chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau.

Trưa 25/11/2020, con gái chị T gọi mẹ xuống ăn cơm như thường lệ. Cơm nóng sốt nên hai mẹ con chị T ăn rất vui vẻ. Thế nhưng, chỉ được vài miếng bất chợt cả hai người lên cơn đau bụng, mặt mũi tối sầm lại. Họ gục xuống, thiếp đi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, hai mẹ con chị T đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng ngộ độc khá nặng.

Các trinh sát nhìn quanh mâm cơm, những thức ăn rất bình thường, không có món nào "lạ". Thời điểm này, hai mẹ con chị T sức khỏe yếu nên chưa thể lấy lời khai. Giả thuyết đầu tiên được đặt ra là có thể nạn nhân ăn phải thức ăn "mất an toàn thực phẩm". Thế nhưng, sau khi rà soát địa điểm bán hàng, các trinh sát nhận thấy những khách hàng khác mua đồ tại đây đều ăn và không có biểu hiện gì.

Phải chăng mẹ con chị T đã bị ai đó đầu độc? Các trinh sát ngay lập tức lấy mẫu vật gửi cơ quan chuyên môn để trưng cầu. Vài ngày sau, kết quả trả về là trong thức ăn nhà chị T có nhiễm thạch tín, một loại chất độc không màu, không mùi cực kỳ nguy hiểm.

Ai đã đầu độc hai mẹ con người phụ nữ hiền lành này, là câu hỏi mà các điều tra viên Công an huyện Hưng Hà cần phải có lời giải. Thời điểm vụ án xảy ra, một người thân của chị T cũng có mặt, thế nhưng sau khi xác minh, các trinh sát khẳng định người này không liên quan.

Chân dung người đàn bà mang tâm hồn của quỷ trong vụ án hai mẹ con quê mùa bị đầu độc Ảnh 1
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án)

Vị khách giữa đêm

Trong khi các trinh sát liên tục rà soát các mối quan hệ của mẹ con chị T thì tại bệnh viện, sức khỏe hai mẹ con nạn nhân đã có chuyển biến tích cực.

Khi làm việc với công an, chị T cho biết không hề có mâu thuẫn với ai, cũng chẳng làm gì xấu để người khác phải hại mình. Thế nhưng, trong câu chuyện, chị T có kể về một vị khách rất kỳ lạ.

Theo chị T, năm 2019 chị này có làm giúp việc cho một gia đình tại Tây Hồ (Hà Nội). Nhà này chỉ có 2 mẹ con. Người mẹ ốm yếu, nằm một chỗ, còn cô con gái sinh năm 1993 rất tài giỏi, có xe ô tô, lúc nào cũng thể hiện sự sang chảnh bằng các món đồ đắt tiền.

Vào tối 24/11, do có một vài công chuyện liên quan nên cô gái này tự lái xe ô tô về nhà chị T. Một chi tiết khiến các trinh sát chú ý là con gái chị T cho biết, người phụ nữ này có đi ra phía sau, khu nhà bếp của chị T một lúc.

Đi sâu vào tìm hiểu mối quan hệ này, các trinh sát nắm được, người phụ nữ từng thuê chị T làm giúp việc có tên là Mai. Chị T chỉ biết Mai làm nghề bán bảo hiểm, nhà ở Tây Hồ, còn lại không nhớ cụ thể.

Trong thời gian làm việc ở nhà Mai, chị T nhiều lần được Mai mời mua bảo hiểm. Có một lần, chị T bất ngờ bị ốm, sau lần đó Mai đưa cho chị 1 hợp đồng và bảo chị ký vào để mua bảo hiểm.

Chưa dừng lại, có một lần, Mai hỏi mượn chứng minh nhân dân và hộ khẩu của chị T nói để làm thẻ ngân hàng. Sau này, khi bị ngân hàng đòi nợ, chị T mới biết Mai đã rút tiền tiêu và để lại cho chị một khoản nợ.

Sau trận ốm nặng tại Hà Nội, chị T yếu hẳn đi nên xin về quê. Khi về tới nhà, chị T tá hỏa biết Mai từng về nhà mẹ mình lấy của chị cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Trước đó, chị T có khoe với "cô chủ" về khoản tiền này, Mai từng hỏi vay nhưng bị chị T từ chối.

Hoảng sợ, chị T gọi điện hỏi thì Mai thừa nhận. Mai nói, cuốn sổ ấy đang được thế chấp để làm thủ tục đóng bảo hiểm cho chị T. Sau nhiều lần gọi đòi, Mai hứa sẽ đem trả. Tối 24 rạng sáng 25/11, Mai đi một mình về nhà chị T, nhưng thay vì trả lại sổ tiết kiệm, Mai chỉ đưa cho chị T số tiền 5 triệu đồng và tiếp tục hứa hẹn.

Dã tâm của quỷ

Những lời khai của chị T khiến các điều tra viên Công an huyện Hưng Hà hướng sự chú ý vào người phụ nữ tên Mai. Một tổ công tác được cử đi Hà Nội để xác minh.

Khi đến Tây Hồ, các anh được biết Mai đã chuyển đi. Sau nhiều ngày lăn lộn, cuối cùng các trinh sát cũng phát hiện được Mai đang thuê một căn hộ chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội).

Việc xác minh nhân thân của Mai cũng được tiến hành. Theo đó, Mai từng học đại học nhưng bỏ dở chừng. Hiện tại, Mai sống với mẹ. Bản thân người phụ nữ này không có công ăn việc làm ổn định, thế nhưng lúc nào xuất hiện, Mai cũng cho thấy mình là tuýp người thành đạt với ô tô, nhà và đồ hiệu.

Xác minh tại nơi làm bảo hiểm, các trinh sát phát hiện Mai chưa từng mua bảo hiểm cho chị T như đã hứa. Mai trở thành tình nghi số một của vụ án. Ngay lập tức, các chiến sĩ đã đeo bám tại khu Mai sinh sống, cuối cùng, khi người phụ nữ này xuất hiện, các anh đã "mời" chị ta về làm việc.

Tại đây, các anh làm rõ đối tượng tên đầy đủ là Vũ Tuyết Mai (SN 1993, quê quán tại Bắc Giang). Mai quả đúng là người có kiến thức nên thị chối tội rất bài bản. Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra bằng chứng, Mai mới "toát mồ hôi" và bắt đầu khai nhận.

Chân dung người đàn bà mang tâm hồn của quỷ trong vụ án hai mẹ con quê mùa bị đầu độc Ảnh 2
Đối tượng Mai (ảnh tư liệu)

Theo đó, Mai có làm cộng tác viên cho một công ty bảo hiểm. Có lần, Mai mời chị T mua nhưng bị chị này từ chối. Mai nghĩ nếu chị T ốm chắc sẽ thay đổi suy nghĩ.

Mai lên mạng tìm hiểu và đặt mua thạch tín. Sau đó, Mai trộn với thức ăn của chị T khiến chị này bị ngộ độc. Mai tỏ ra nhiệt tình đưa chị T đi cấp cứu, chữa trị. Sau lần ấy, chị T đã ký vào một bản hợp đồng bảo hiểm do Mai đưa.

Vốn cần đánh bóng hình ảnh, Mai đã mượn giấy tờ của chị T để làm thẻ ngân hàng rồi rút tiền chi tiêu. Chưa dừng lại, trong một lần được chị T nhờ về quê lấy giấy tờ, Mai đã "tiện tay" lấy luôn cuốn sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng của chị này. Cuốn sổ ấy được Mai đem cầm cố ngân hàng lấy tiền tiêu sài cá nhân.

Khi chị T xin về quê vì sức khỏe yếu đã phát hiện sự việc nên nhiều lần gọi điện đòi Mai trả sổ. Mai thừa nhận và hứa sẽ sớm trả. Do không có tiền, đêm 24/11 Mai một mình về nhà chị T mang theo thạch tín với ý định đầu độc chị này.

Tới nơi, Mai và chị T nói chuyện, lúc này chị T xin Mai trả lại sổ cho mình, Mai chỉ đưa cho chị ít tiền rồi tiếp tục hứa. Lợi dụng khi chị T không để ý, Mai lẻn vào bếp lấy thạch tín trộn vào gạo và bánh đa rồi bỏ đi. Đến trưa hôm sau, mẹ con chị T nấu ăn và bị ngộ độc nguy kịch.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, mặc dù các nạn nhân không chết nhưng Công an huyện Hưng Hà vẫn quyết định khởi tố Mai về hành vi giết người. Giờ đây, với dã tâm độc ác của mình, Mai đang phải trả giá bằng những năm tháng thanh xuân trong nhà tù.

Chia sẻ

Theo

Gia đình và Xã hội

Nguồn bài viết

Tin mới nhất