Hung thủ là người hiền lành, nhút nhát
Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hạ (54 tuổi, ngụ ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Hạ tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo cáo trạng, trưa 9/7/2017, bị cáo Nguyễn Văn Hạ đến nhà anh Tải Văn Khải (46 tuổi, ngụ ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên) để uống rượu. Trong tiệc nhậu, có anh Tăng Thành Thái (ngụ khóm 5), anh Hà Thanh Khương (ngụ khóm 4, cùng thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú.
Trong lúc ngồi uống rượu, anh Tăng Thành Thái chê bị cáo Nguyễn Văn Hạ ở bẩn, hôi khiến bị cáo Hạ tức giật bỏ ra ngoài. Tàn tiệc, bị cáo Hạ vào dọn dẹp thì thấy trên bàn còn một ít rượu nên một mình ngồi uống, được một lúc anh Thái từ bên ngoài vào tiếp tục chê Hạ ở bẩn rồi dùng tay đánh bị cáo ngã xuống nền đất.
Mặc dù được vợ anh Khải can ngăn nhưng Thái không dừng lại mà tiếp tục đánh và tiếp tục có những lời lẽ chê Hạ hôi. Trong lúc bị đánh, ông Hạ cầm cây kéo có sẵn ở gần đó đâm một nhát vào ngực trái khiến Thái tử vong tại chỗ.
Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hạ 8 năm tù giam về tội giết người.

Quán nhậu xảy ra vụ án mạng.
Vụ án xảy ra khiến người dân địa phương xôn xao. Ai cũng tỏ ra bất ngờ khi nghi phạm của vụ án lại là ông Hạ - một người đàn ông có tiếng hiền lành, nhút nhát ở địa phương.
Theo tìm hiểu ông Hạ cũng từng có vợ con. Tuy nhiên khoảng 20 năm trước, vợ ông Hạ đã bỏ đi, người còn gái duy nhất cũng đi theo mẹ. Họ đã có cuộc sống riêng. Từ khi vợ bỏ đi, ông Hạ ở vậy, không thiết tha gì tới phụ nữ. Hàng ngày ông đạp xe đi kiếm vỏ dừa, bẹ lá dừa mang về phơi khô rồi đem bán.
Kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán lá dừa, ông Hạ cũng dành hết vào việc ăn nhậu. Cứ đều đều ngày 3 bữa, mỗi bữa ông mua khoảng 5.000 đồng tiền rượu rồi đến quán hủ tiếu nhà bà Lộc khi thì mua túi bánh, khi thì con cá khô ngồi nhậu lại rai cho tới khi hết rượu thì về. Theo người dân địa phương, ông Hạ hầu như lúc nào cũng có hơi men trong người. Ông uống để quên đi nỗi buồn của cuộc đời mình.

Căn nhà của ông Hạ.
Tối đến, ông Hạ lại trở về căn nhà lá của mình ở ấp Xa Xi để ngủ. Căn nhà xiêu vẹo không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ. Căn nhà này được chính quyền địa phương hỗ trợ ông xây dựng từ khoảng gần chục năm trước. Cánh cửa bằng gỗ là thứ giá trị nhất thì gần đây do túng thiếu ông Hạ cũng tháo ra đem bán. Từ đó nhà không có cửa nhưng chẳng có tên trộm nào thèm nhòm ngó tới.
Người đàn ông lập dị
Nhiều năm qua, ông Hạ sống trong cảnh không điện, không nước. Một số người thân thương cảm bỏ tiền kéo điện, lắp đường ống nước nhưng ông không chịu. Cũng vì nhà không có nước nên khi nào ngứa ngáy quá ông mới ra sông tắm và mỗi năm chỉ tắm vài lần. Quần áo có khi mặc cả chục ngày mới thay và ông cũng chẳng có lấy một bộ quần áo lành lặn.
Mặc dù cuộc sống của ông Hạ bị nhiều người cho là lập dị nhưng ông hiền lành, chẳng gây hại cho ai bao giờ. Do đó người dân địa phương nếu ai không thương, không giúp đỡ ông thì cũng chẳng ai trêu chọc ông.
Một người hàng xóm của ông Hạ chia sẻ: “Đúng là người ông Hạ lúc nào cũng có mùi hôi thật vì ông ấy không chịu tắm rửa và thay quần áo. Tuy nhiên ông ấy cũng không hôi tới mức khiến người ta không thể ngồi gần. Hơn nữa đó cách sống riêng của ông ấy, không nên trêu chọc, chê bai ông ấy quá nhiều trước mặt người khác. Như thế dễ khiến người ta tự ái”.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đừng Phúc - Trưởng ấp Xa Xi xác nhận: “Hoàn cảnh của ông Hạ rất khó khăn và đáng thương. Tuy nhiên ông ấy không bao giờ cầu xin người khác giúp đỡ mà luôn tự mình bươn chải kiếm sống. Ông ấy chỉ đi kiếm củi bán lấy tiền lo đủ 3 bữa rượu, còn lại không cần thiết thứ gì khác.
Mặc dù hay nhậu nhưng ông Hạ không bao giờ quậy phá và hại cho ai bao giờ nên mọi người ở địa phương đều thương. Có thể trong lúc đang say rượu, ông Hạ không làm chủ được hành vi của mình nên mới gây ra vụ án mạng như vậy”.