Sắc màu Cuộc Sống

Cậu bé 4 tuổi nằm co ro ở vỉa hè Hàng Bông và những sự thật gây bất ngờ

Lê Nhung
Chia sẻ

Có rất nhiều thông tin trái ngược được nói ra bởi chính người dân cạnh số nhà 218 Hàng Bông và người đã từng trực tiếp giúp đỡ hai bố con cậu bé.

Những ngày gần đây trên mạng xã hội facebook rất nhiều người đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện về cậu bé 4 tuổi nằm co ro trên vỉa hè chờ bố chạy xe đến đêm mới được về nhà. Bé đã phải chịu đói, chịu khát và thiếu thốn đủ thứ. Hầu hết mọi người đều lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho hai bố con trước câu chuyện đáng thương này. Thế nhưng sự thật đằng sau câu chuyện được chia sẻ này là gì, hãy cùng tìm hiểu từ chính những người dân sống quanh ngôi nhà số 218 Hàng Bông (Hà Nội) nơi đứa bé nằm chờ bố hàng ngày.

photo-1-1472837497295

Hình ảnh cậu bé được chia sẻ trên mạng xã hội facebook

Cậu bé không giấy khai sinh và người bố tâm trí bất thường

Khi được hỏi về hoàn cảnh ông Trần Văn Bờm (bố cậu bé) mới đây có chia sẻ trên một trang báo rằng: “Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi rồi, sức khỏe yếu mà không có nghề nghiệp, thu nhập thấp nên không đủ sức nuôi con”. 4 năm trước, ông gặp mẹ em và sinh ra em nhưng không có hôn thú. Vì thế khi sinh ra em được đặt một cái tên rất hay là Trần Quốc Đạt nhưng lại không có giấy khai sinh. Khi mẹ em bỏ đi, bố em phải một mình kiếm sống nuôi con.

Nhiều năm nay, ông Bờm đều đứng làm xe ôm ở vỉa hè Hàng Bông, đoạn giao cắt với phố Điện Biên Phủ. Đến cuối ngày khi vãn khách, ông dẫn con về căn nhà trọ trên quận Tây Hồ ngủ.

14218515_1471303362895034_58760831_n

Hình ảnh bé Đạt co ro nằm trên vỉa hè chờ bố khiến nhiều người rơi nước mắt.

Theo lời bà Hương (một người dân sống gần số nhà 218 Hàng Bông) chia sẻ từ khi cậu bé còn rất nhỏ, bà đã thấy cả gia đình Đạt lang thang kiếm sống ở khu vực này. Ông Bờm là người ở phường Quảng An, từng có một đời vợ và con trai, con gái nay đã lớn và lập gia đình. Cũng theo bà Hương ông Bờm là người đàn ông có tâm trí không bình thường và không biết chăm sóc con. Trước đây, ông còn thường xuyên say xỉn, không chăm lo cho con khiến bé luôn nhếch nhác, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Bà Hương cũng cho rằng mọi người không nên cho tiền vì bố bé nếu có nhiều tiền sợ cũng không biết giữ gìn mà lại uống rượu say xỉn.Tất cả bánh kẹo cộng đồng mạng đem cho, bà Hương đều giữ lại, để cho bé ăn dần vì bà không tin ông Bờm sẽ biết cách chăm con.

14172095_1471303442895026_766156792_n

Ông Bờm được cho là người thường xuyên say xỉn và có tâm trí không bình thường.

Bà Dung (một người hàng xóm khác) cũng cho rằng, bé Đạt được như bây giờ là nhờ công chăm sóc rất lớn của hàng xóm bên cạnh cũng như các nhà hảo tâm. Mỗi lúc Đạt đói bụng, mọi người thường đem cho em bánh kẹo và sữa, mua quần áo, giày dép thậm chí còn tắm gội cho em. Khi ông Bờm chạy xe về khuya, bà Hương cũng là người trực tiếp chăm nom cậu bé, không để em đi lại lung tung.

14182170_1471303502895020_302797987_n

Hình ảnh bé Đạt được người chia sẻ chụp lại.

Mới đây, ông Bờm đánh tiếng muốn tìm người nhận nuôi Đạt, một người hàng xóm tốt bụng đã nhờ người đăng tin lên mạng xã hội vì thế đã có rất nhiều người tìm đến thăm em, mang cho em rất nhiều quà bánh, quần áo.

Cư dân mạng tố cáo bé bị bạo hành?

Ngay khi các thông tin về cậu bé được chia sẻ trên mạng xã hội, một facebooker có tên Nh. Ng. đã từng đến tận nơi giúp đỡ bé có tâm sự: “Trước mình có đi tình nguyện tặng chăn ấm và đồ ăn đêm Hà Nội. Theo lời kể của mọi người sống quanh khu vực thì được biết bác xe ôm này có nhà đầy đủ ở Hà Nội có một con trai lớn với vợ cũ cũng ăn học đàng hoàng còn đứa con nhỏ là con chung với một phụ nữ nhặt rác xung quanh khu vực này. Buồn cười cái là bác xe ôm này với cô nhặt rác kia toàn lôi đứa trẻ con ra để lấy lòng thương hại của mọi người. Mình nhớ lần ý bọn mình còn đưa em bé này vào viện Bỏng giữa đêm vì vết bỏng của em ý nặng quá. Sau mới phát hiện ra mấy vết bỏng của em ấy không phải vô tình mà có??? Nói chung mọi người nên tìm hiểu kỹ. Có những người thật buồn cười, họ chỉ muốn lợi dụng sự giúp đỡ và lòng tốt của người khác.”

14232392_1768951616686293_3620189858294551103_n

Chia sẻ của người đã từng trực tiếp tới giúp bố con bé Đạt.

Một facebooker khác cũng chia sẻ: “Mình hay cho bé đồ ăn lắm, mọi người có thương thì cho bé tiền hoặc ai hiếm muộn thì xin bé về nuôi chứ đừng cho bố bé tiền, ông ấy sẽ tiêu hết và bé vẫn phải ăn bánh mì thôi”

14184393_1768953610019427_7773823907952182732_n

Một chia sẻ khác cho rằng bố bé Đạt định bán bé nhưng không được vì bé không có giấy khai sinh?

Bên cạnh đó bạn T.M.V. người nhận là ở cùng ngõ với nhà bé cũng có chia sẻ tên thật của ông Bờm là Thành và hai bố con ông có nhà cửa chứ không phải đi thuê trọ, tuy nhiên nhà cửa lộn xộn, không có gì giá trị và khá bẩn. Và cho rằng đây là lý do mà mẹ của bé Đạt bỏ đi.

14233008_1768951570019631_6655016459140628441_n

Chia sẻ của bạn T.M.V. người tự nhận là ở cũng ngõ với nhà ông Bờm.

Những chia sẻ này ngay lập tức đã khiến nhiều người đặt nghi vấn về cha cậu bé. Theo như ông Bờm chia sẻ, ông không có khả năng kiếm tiền để chăm sóc cho bé, cũng không có nhà. Nhưng trên thực tế ông Bờm có nhà ở và người bố này không hề chú tâm làm ăn mà thường xuyên say xỉn bỏ bê con cái. Thậm chí những người hàng xóm xung quanh cũng không dám tin tưởng giao hoàn toàn việc chăm sóc Đạt cho bố của bé.

em bé

Rất nhiều người phẫn nộ trước thông tin này và kêu gọi mọi người gọi cho đường dây nóng bảo vệ trẻ em để giúp bé Đạt.

Liệu rằng việc bé Đạt bị bạo hành có phải là sự thật? Và việc phát đi lời kêu gọi ủng hộ của ông Bờm chỉ là cách ông lợi dụng lòng tốt và sự giúp đỡ của người khác. Thay vì cố gắng làm ăn để nuôi con, ông Bờm đang muốn đẩy trách nhiệm chăm sóc cậu bé cho xã hội và sống dựa vào lòng thương của nhiều người nhờ đứa con đáng thương của mình. Liệu điều đó có đúng?

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nhung

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất