Sắc màu Cuộc Sống

Cặp song sinh Cúc -An từng dính liền vào nhau cách đây gần 20 năm hồi sinh kỳ diệu, xinh đẹp ngỡ ngàng

Định Nguyễn
Chia sẻ

17 năm sau ca phẫu thuật tách rời nhau giờ đây cặp chị em song sinh Cúc – An ở Thanh Hoá hồi sinh kỳ diệu. Các em xinh đẹp và ngoan ngoãn học giỏi.

Cặp song sinh dính liền nhau Cúc – An và 10 giờ nỗ lực căng não của hàng chục bác sĩ

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM cùng các chuyên gia đã phẫu thuật tách thành công hai bé Diệu Nhi và Trúc Nhi bị dính liền cơ thể. Ca mổ kéo dài hơn 12 tiếng khiến người dân cả nước hồi hộp. Sau khi thành công các bác sĩ cùng người thân hai bé vỡ òa hạnh phúc.  

Hiện cả 2 đang có chuyển biến tích cực sau ca mổ với sự theo dõi vô cùng sát sao của các bác sĩ tại bệnh viện. Trước ca phẫu thuật của bé Diệu Nhi và Trúc Nhi, các bác sĩ Việt Nam đã từng phẫu thuật tách rời thành công một số ca song sinh dính liền tương tự. Trong số đó ca phẫu thuật hai bé song sinh Cúc – An cách đây 17 năm vẫn được nhiều người nhắc đến.

18 năm trước, chị Trịnh Thị Bình ở Hà Trung, Thanh Hóa mang thai lần thứ hai, trước đó chị đã có một cô con gái 5 tuổi. Gia đình chị rất vui mừng khi được các bác sĩ báo thai song sinh.

Gần đến ngày sinh, bác sĩ bất ngờ phát hiện hai bé dính nhau. Bác sĩ phải phẫu thuật để cứu mẹ và con. Hai bé Lê Thu Cúc, Lê Thuý An chào đời ngày 6/12/2002 trong tình trạng dính nhau suốt từ xương ức đến bụng.. Lúc ấy bé An đã hơi bị ngạt, chân bị tím, trong tình trạng dính với bé Cúc phần ngực và bụng.  

Gia đình chị Bình vừa thương con, vừa lo sợ. Thương vì thấy hai con bé xíu, trông rất đáng yêu, nhưng lo sợ vì không biết tương lai các con rồi sẽ ra sao. Vợ chồng chị Bình khi ấy ứa nước mắt thương hai đứa con gái.

Hai ba ngày sau khi Thu Cúc và Thúy An chào đời, GS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương có chuyến công tác về Thanh Hóa. Ông đến thăm cặp song sinh và chia sẻ nhiều điều với gia đình chị Bình.  

Cặp song sinh Cúc - An khi dính vào nhau và thời điểm sau khi được tách rời.

Vợ chồng chị Bình, ông bà nội ngoại hai bên bớt lo lắng, họ đã tìm được một cái phao hi vọng rằng hai con gái của mình có cơ hội được sống như những đứa trẻ bình thường. Mẹ con chị Bình được chuyển ngay ra Bệnh viện Nhi trung ương sau khi ra viện ở Thanh Hóa. Các cuộc chụp chiếu chẩn đoán sau đó xác định đây là một trường hợp song sinh dính nhau nhiều bộ phận cơ thể.

Hai bé Cúc – An đã bị dính nhau phần bụng, ngực, ức, chung khoang màng tim, chung nhau 1 gan, chung tá tràng và ruột non. Cúc bị tim bẩm sinh, An có u máu ở tay, ngực.  

Một năm sau, hơn 50 y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) và chuyên gia ghép gan của Mỹ lên phương án cho ca mổ kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ này.  

Mọi diễn biến của cuộc phẫu thuật vẫn được thông báo đều đặn mỗi giờ:

12 giờ 30 bắt đầu tách gan.

13 giờ 15 tách gan xong.

14 giờ cắt xong mạc treo.

15 giờ, Cúc - An mới cần truyền 150ml máu/cháu, trong khi bệnh viện đã chuẩn bị để truyền cho mỗi cháu 1 lít máu.

Đúng 15 giờ 55, khi được 10 tháng 10 ngày tuổi, hai bé Cúc - An đã chính thức được tách rời thành hai con người riêng biệt như những bạn bè khác.

Sau đó, hai kíp khâu nối da bụng và hồi sức cấp cứu vào cuộc để cố gắng kết thúc ca mổ lúc 18 giờ cùng ngày. Ca mổ kéo dài gần 10 giờ. Các bộ phận bị dính như xương ức, khoang màng tim, gan, tá tràng và ruột non đều được tách thành công.

Sự hồi sinh kỳ diệu của cặp chị em song sinh dính liền nhau

Đến bây giờ chị Bình vẫn còn nhớ như in lời giáo sư Nguyễn Thanh Liêm nói ca mổ khó lắm, tỷ lệ thành công là 50-50, trong trường hợp bắt buộc phải chọn lựa thì ê-kíp phải chọn bé khỏe hơn, chị rơi nước mắt gật đầu.  

“Thà để con mình có cuộc sống hạnh phúc, hơn là cứ vặt vẹo như vầy. Nhưng tôi luôn cầu nguyện cả hai đều bình an”, chị Bình nói.

Lời ước nguyện của người mẹ được như ý, ca mổ thành công. Giờ đây, Cúc và An đã trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp, khỏe mạnh, ngày ngày đến trường với ước mơ về một tương lai tươi đẹp sẽ đến với mình. Với hai em Cúc – An bao năm qua luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống, cố gắng để trở thành một người con ngoan, sau này có ích cho xã hội.  

Hiện tại Lê Thu Cúc và Lê Thúy An đã tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị hành trang để bước vào giảng đường đại học. Nhìn hình ảnh hiện tại của Cúc và An ít ai có thể hình dung ra, đó là 2 em bé từng dính liền và chung nhau nhiều bộ phận cơ thể khi mới sinh ra.

Chị Bình chia sẻ: “Khi theo dõi ca phẫu thuật của Diệu Nhi và Trúc Nhi tôi cũng lo lắng lắm. Nhớ lại thời khắc cách đây 17 năm mình cũng đã từng như vậy nên rất hiểu tâm trạng của bố mẹ hai bé. Thời điểm hai con tôi phẫu thuật thành công, chúng tôi hạnh phúc rơi nước mắt và bắt đầu hy vọng về một tương lai tươi sáng cho các con”.

Thời gian đầu khi hai con gái mới phẫu thuật thành công, trở về cuộc sống bình thường, chị Bình vẫn sống trong lo lắng. Điều người mẹ này lo nhất đó chính là những tai biến có thể xảy ra sau khi phẫu thuật.  

“Sau khi phẫu thuật về nhà được một thời gian, bé An bị tắc ruột phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật đến 3 lần, đó là khoảng thời gian tôi lo đến mất ăn, mất ngủ”, chị Bình chia sẻ.

Trong quá trình chăm sóc hai con, chị Bình phải để ý đến từng chi tiết nhỏ, từ giấc ngủ cho đến tư thế nằm. Trước phẫu thuật Cúc - An dính liền nên nằm chỉ 1 tư thế, vì vậy xương sống bị vẹo nên khi phẫu thuật xong, thấy hai con năm tư thế cũ chị đã phải lật các con lại theo hướng dẫn của bác sĩ. Suốt một thời gian dài như vậy, Cúc – An đã không còn bị vẹo xương sống nữa và trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác.

Sau sự cố đó, hai con gái con gái của chị Bình phát triển bình thường, đến giờ Cúc và An đã ở tuổi 18, có chiều cao hơn 1,7m và học rất giỏi. Chia sẻ bí quyết nuôi dạy con, chị Bình cười nói: “Khi còn nhỏ tôi phải cho con ăn uống theo chỉ định của bác sĩ, lớn lên thì chế độ ăn cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Rất may, các con tôi hấp thu tốt nên phát triển ngoài sự mong đợi của bố mẹ”.

Với những thiệt thòi về bản thân ngay từ khi chào đời, Cúc và An đôi khi cũng bị các bạn đồng trang lứa trêu chọc, nhưng trên tất cả hai em đều bỏ ngoài tai, cố gắng học tập để chứng minh cho mọi người thấy những nỗ lực của bản thân.

Năm học vừa qua, Cúc và An đều được học sinh giỏi và tham gia kỳ thi cấp tỉnh. Tới đây, một em sẽ đăng ký tham gia thi tuyển vào Đại học Luật Hà Nội, một em sẽ thi vào Học viện Tài chính. Nhìn thấy con trưởng thành, chị Bình rất vui nhưng cùng với đó là cũng là nỗi lo canh cánh.  

“Các con từ nhỏ đã ở bên bố mẹ, được bố mẹ chở che chăm sóc. Giờ ra ngoài đi học, hy vọng các con sớm làm quen với môi trường mới, để tự chăm sóc bản thân”, người mẹ này nói.

Về phía bản thân mình, Lê Thúy An chia sẻ, dù sinh ra có thiệt thòi nhưng trong cuộc sống và học tập em luôn cố gắng để đạt thành tích cao nhất có thể. An cho biết, trong những năm qua em và Cúc luôn nỗ lực để đạt được kết quả tốt trong học tập.  

“Em muốn để cho mọi người thấy được sự cố gắng của chúng em, những thành tích đó như một món quà tri ân gửi tới GS Nguyễn Thanh Liêm - người đã sinh ra chúng em lần thứ 2. Chúng em xem ông như người cha thứ hai của cuộc đời mình”, An xúc động nói.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất