Sắc màu Cuộc Sống

Cảnh tượng đông đúc gây choáng tại cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An

Chia sẻ

Tháng 11 là thời điểm cánh đồng hoa hướng dương ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An vào mùa nở rộ. Mỗi ngày ở đây thu hút hàng ngàn bạn trẻ, các cặp uyên ương từ khắp nơi đến ngắm cảnh và chụp hình.

Mùa đông này, nếu giới trẻ Hà Nội đang ngất ngây với mùa hoa cải đẹp đến nao lòng thì ở Nghệ An cũng có một cánh đồng hoa màu vàng trải dài giữa không gian bất tận và say mê lòng người như thế. Cánh đồng hoa hướng dương này đang thực sự “làm mưa làm gió” trong giới trẻ Nghệ An, là điểm đến thú vị và được yêu thích nhất trong những ngày vừa qua.
Ngày hôm nay (29/11), hàng ngàn người từ khắp nơi tập trung đổ về mảnh đất này để cùng chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, rực rỡ. Thời tiết đẹp, trời nhiều mây, không mưa là những điều kiện lý tưởng để các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời trong ngày cuối tuần.
Vào thời điểm này, hoa hướng dương đang trong giai đoạn nở rộ đẹp nhất nên hàng nghìn người tranh thủ ghé thăm nơi đây chụp ảnh. Về giá cả, mọi người có thể thuê thang để trèo lên chụp 100k/h, nghĩa là 50k/30 phút và 25k/15 phút chụp cùng hoa. Bãi xe ở đây có vé để là 10k/xe máy và 20k/ô tô. Vì thời tiết đã đẹp và tạnh ráo hơn nên đất khô, mọi người dễ di chuyển chứ không còn khó đi như những hôm trời mưa to nữa.
Hình ảnh người người chen chân nhau tại cánh đồng hoa hướng dương - (Nguồn: FB).

Hình ảnh người người chen chân nhau tại cánh đồng hoa hướng dương - (Nguồn: FB).

Nhiều gia đình, các bạn trẻ và các cặp uyên ương tranh thủ dịp cuối tuần đến thăm cánh đồng hoa - (Ảnh: Phương Thảo).

Nhiều gia đình, các bạn trẻ và các cặp uyên ương tranh thủ dịp cuối tuần đến thăm cánh đồng hoa - (Ảnh: Phương Thảo).

,

hoa-huong-duong3

Hàng nghìn người cùng đổ về đây ngắm hoa hướng dương nhân dịp cuối tuần - (Ảnh: Phương Thảo).

Giao thông tại đây tắc nghẽn do nhiều phương tiện dừng lại để ghé thăm cánh đồng hoa - (Ảnh: Phương Thảo).

Giao thông tại đây tắc nghẽn do nhiều phương tiện dừng lại để ghé thăm cánh đồng hoa - (Ảnh: Phương Thảo).

Hai bạn trẻ sử dụng thang để góc chụp đẹp hơn - (Ảnh: Phương Thảo).

Hai bạn trẻ sử dụng thang để góc chụp đẹp hơn - (Ảnh: Phương Thảo).

Một đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới tại nơi đây - (Ảnh: Phương Thảo).

Một đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới tại nơi đây - (Ảnh: Phương Thảo).

Nhiều bạn trẻ đi vào sâu vào trong cánh đồng hoa chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất - (Ảnh: Phương Thảo).

Nhiều bạn trẻ đi vào sâu vào trong cánh đồng hoa chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất - (Ảnh: Phương Thảo).

Khung cảnh nơi đây thật sự lý tưởng để người dân tham quan vào dịp cuối tuần - (Ảnh: Phương Thảo).

Khung cảnh nơi đây thật sự lý tưởng để người dân tham quan vào dịp cuối tuần - (Ảnh: Phương Thảo).

Những bông hoa mặt trời có vẻ đẹp mê đắm lòng người - (Ảnh: Phương Thảo).

Những bông hoa mặt trời có vẻ đẹp mê đắm lòng người - (Ảnh: Phương Thảo).

Cận cảnh cánh đồng hoa hướng dương khoe sắc - (Ảnh: Phương Thảo).

Cận cảnh cánh đồng hoa hướng dương khoe sắc - (Ảnh: Phương Thảo).

Khung cảnh tấp nập tại vườn hoa hướng dương - (Ảnh: songlamplus).

Khung cảnh tấp nập tại vườn hoa hướng dương - (Ảnh: songlamplus).

Các hàng quán được dựng lên để phục vụ du khách tham quan - (Ảnh: songlamplus).

Các hàng quán được dựng lên để phục vụ du khách tham quan - (Ảnh: songlamplus).

Hàng ngàn người đổ về khiến đoạn đường nhỏ hẹp bị ách tắc hàng giờ đồng hồ - (Ảnh: songlamplus).

Hàng ngàn người đổ về khiến đoạn đường nhỏ hẹp bị ách tắc hàng giờ đồng hồ - (Ảnh: songlamplus).

Bãi đỗ xe chật kín - (Ảnh: songlamplus).

Bãi đỗ xe chật kín - (Ảnh: songlamplus).

Không chỉ là nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất, cánh đồng hoa hướng dương này còn tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp, chan hòa với thiên nhiên cho vùng đất miền Trung vốn được biết đến với gió Lào và nắng cháy. Vì vòng đời khá ngắn, hoa hướng dương chỉ nở trong một quãng thời gian, nên không có gì là bất ngờ khi vào những ngày này, cánh đồng hoa “đẹp như tranh vẽ” lại làm mưa, làm gió, khiến các bạn trẻ nô nức kéo đến đây rất đông.

Nằm ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, hai bên đường Hồ Chí Minh, màu sắc rực rỡ của hoa hướng dương khiến nhiều người đi qua phải trầm trồ, chú ý. Cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 30ha có mặt tại Nghĩa Đàn từ năm 2010, trong suốt 4 năm, nơi đây được nhiều bạn trẻ biết đến như một địa điểm chụp ảnh vô cùng trong trẻo, thuần khiết. Cùng với ngô, cao lương, cỏ mombasa…, hoa hướng dương được trồng để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho hơn 40.000 cô bò sữa tại trang trại TH true MILK qua quy trình chế biến và phối trộn hợp lý.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất